Đã Hai năm rồi nhỉ? Khi em bươc chân lên đất lạ - TopicsExpress



          

Đã Hai năm rồi nhỉ? Khi em bươc chân lên đất lạ người dưng co tên là Sài Gòn này! Em bị những ngươi không đàn hoàng lợi dụng, làm món đồ chơi chò cười cho người khác ....em chỉ mới bước vào thế giới thực sự của mình ,em rất sợ và lo lắng....em luôn tin tưởng một người ,đặt lòng tin là họ sẽ giúp mình ở nơi này,nhưng khi bộ mặt thật dần lộ ra ..em nghỉ em sẽ không bao giờ tìm lại được một nơi nương tựa và không bao giờ có những ngươi bạn chân thật..... Nhưng đến khi em gặp được các anh,em đã biết xã hội này không như em nghỉ,.. Chúng ta ,những người xa lạ ,mỗi người một phương đã tim được nhau,cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió ,buồn vui ,giận hờn ,tiếng cười giọt nước mắt.....rất nhiều ..rất nhiều anh nhỉ......đôi khi phải dành nhau một thứ gì đó làm chúng ta chia cắt ,nhưng cuối cùng nhờ nó mà ta hiểu nhau hơn,em đã thật sự tìm được những người bạn,người anh ...luôn cùng em vươt qua mọi gian nan cực khổ ....cho dù chúng ta có như thế nào...xa cách ,người đi làm người đi học không có thời gian gặp nhau..nhưng khi nhớ nhau quan tâm va liên lạc qua điện thoại và bằng trái tim luôn lo nghỉ cho nhau thì điều đó ,nó còn hơn nhiều thứ lắm... Các anh là những người anh em ,em luôn đặt lòng tin vào... Em yêu các anh lắm .....Anh Hai Phi Triệu ,anh Ba Huy Nguyen ,Anh tư Trần Vick.............hãy luôn nhớ về nhau nhé.!^^
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 18:38:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015