Đêm Khuya... Chắc cũng khá lâu rồi mới lại có - TopicsExpress



          

Đêm Khuya... Chắc cũng khá lâu rồi mới lại có những dòng stt như thế này.... Biết bao thứ đổ xô trong tháng vừa qua, buồn vui lẫn lộn, nhưng đâu đó trong tôi 1 chút, vâng 1 chút dư âm của tháng ngày dài. Con nhớ đến những tháng ngày gian khổ, cái ngày mà nhà mình không có mảnh đất, phải sống trong ngôi trường tiểu học, hằng ngày cha đi dạy, đêm về bỏ con trên giường, buột chân lại..và 1 cuộc sống mưu sinh. Con nhớ những lần mẹ đi học hè, ở nhà trưa hè, cha ôm con vào trong lòng, hát cho con nghe những giai điệu thân thuộc, con còn nhớ nằm lòng bài "Ơn Đảng"..., những lần mẹ về con vở òa mún khóc khi không thấy đồ chơi mẹ mua cho đâu, rồi lại vui cười tí tóe khi chú gấu mà mẹ đem từ t.p về. Hạnh phúc. Con nhớ những đêm khuya cha mẹ chống xuồng bắt cá, bắt cua...kiếm từng đồng, để cho cuộc sống gia đình, để cho con có thêm cái áo, cái quần mặc như chúng bạn..để mua đất cất nhà cho cuộc sống tốt hơn. "Cha con cười, nụ cười của gia đình đang no ấm và hạnh phúc" Con nhớ ánh mắt nghiêm nghị mà lúc nào con cũng nghĩ cha là người ghét con nhất nhà, mỗi bài tập, cách sống, cách làm người... dạy cho con từng chút..Con nhớ quyển vở Mèo dép, cha kẽ bút chì từng dòng, rồi ghi chữ mẫu cho con tập viết, cầm tay nắn nót cho con... con tự hào... cha con viết chữ thật đẹp.. " Cha con cười, khi thấy con ngày càng khôn lớn, cha cười khi nhìn thấy những tấm giấy khen mà con mang về nhà trong suốt 12 năm học" Con nhớ cái ngày thơ ấu ấy, cha cõng con trên vai, đi trên bờ đất lên hậu để đến nhà ngoại chơi, cha cõng con trên vai qua những nhịp cầu, cõng con trên vai để tránh cơn bão số 5 ngày ấy, con vẫn còn nhớ..... Con vẫn con nhớ những ngày cha đi học xa, mỗi lần về luôn mang quà cho con, nhỏ be lắm mấy trái cây, đôi khi cây viết con nằng nặc cha mua cho bằng được từ xã, mấy đĩa phim siêu nhân gao, hay là mấy bộ trò chơi điện tử... Con nhớ sau mỗi tháng nhận lương, cha lại đi chợ, về mua cho nhà những vật dụng, tivi, đầu đĩa, tủ lạnh.... con nhớ cha rất kỹ lưỡng đồ đạc - thứ mà con không thể làm tốt được ... "Cha con cười, khi nhà mình khắm khá" Con nhớ những năm tháng mưa tằm tả, cha làm nhà, đào đất đấp mương, những lần thăm cua trời mưa con làm biến, vô nhà lạnh hết cả người.. những sáng ... gia đình không bao giờ thiếu đồ ăn... Con nhớ, những đêm khuya... cha ngồi đó với điếu thuốc cho 1 nhà giáo, khói thuốc cùng với biết bao lo âu, suy tính cho gia đình... Con nhớ, ngôi nhà mình chưa có 1 ngày ăn ngon trừ khi con đi học xa về, ơ nhà cha mẹ em, chỉ với mấy khứa cá kho, mấy con tôm là đủ, con còn thường nói là nhà mình sao ăn khô khan vậy mẹ, hông chịu nấu thêm canh gì hết.. Cha mẹ tôi tiết kiệm thế, lo cho con, sợ con hết tiền đói...... .... ...... Con nhớ, cái ngày con thi lên cấp 3 đậu vào lớp chuyên tự nhiên, cái ngày con thi đậu 2 trường đại học, những ngày cha đưa con đi thi.... "Và con lại thấy cha con cười vì thấy con mình học tốt thế" Con nhớ những lần đi học xa về nhà, cha luôn nói "ăn xài cho kỹ nha con, tiết kiệm, nhà mình không phải máy in tiền đâu, cha giận con khi con đua đòi theo cái cám dổ ngoài kia" nhưng " không bao giờ cha để con 1 ngày phải đói... con biết thế" nhưng "cha vẫn mua laptop cho con, mua đồ đạc cho con đầy đủ" "Lần này cha không cười" - cha đang lo lắng, chuẩn bị những gì tốt nhất cho thằng con mình sau khi ra trường đại học Con nhớ, những đêm mẹ nói với con, cha mày vậy đó chỉ mỗi cái là hút thuốc với uống rượu chứ con thấy không 1 năm cha ko mua cái áo nào hết, chiếc áo trắng bạc màu cha vẫn có thể mang đi dạy được, ấy mà áo trong tủ cha vẫn nhiều do phụ huynh cho... cha không mặc để đấy.." .... ..... Con nhớ lần về gần đây, con lấy nhẫn đeo và đòi mang đi học mẹ không cho nhưng cha nói là để cho con nó mang theo hộ thân... và đây là lần cuối tôi nhìn thấy cha cười, cha nói rằng năm sau cha sẽ lên Khu công nghiệp khí điện đạm để thăm dò, cha cười và nói là nhà mình còn đến 8 "cái" như thế này... vui lắm .......... Nhưng cha ơi, con rất muốn thêm 1 lần nữa nhìn thấy cha cười khi con cầm tấm bằng đại học trong tay, con muốn thấy cha sẽ cười khi thấy con thành công trên cuộc sống, con muốn thấy.. ........ 28/6 vừa qua nhà nhà vui bên nhau, người người chúc nhau trên fb về ngày gia đình, mỗi riêng con lặng câm, con phải biết làm sao đây khi sự ra đi ấy quá sớm, mẹ khóc, em khóc.... con không thể khóc ..........CHƯA 1 LẦN CON NÓI CON THƯƠNG CHA, CHƯA 1 LẦN CON NÓI CON NHỚ CHA......CON BẤT HIẾU... SAO LẠI ĐẶT TÊN CON LÀ HIẾU LÀM GÌ..... Giá như con có thể gặp cha trong mơ? giá như 1 lần con có thể ôm cha vào lòng.... con chưa... CHA TÔI CƯỜI ÍT LẮM NHƯNG MỖI KHI CHA CƯỜI LÀ TÔI BIẾT TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CHA... VÀ GIỜ THÌ ĐẾN LƯỢT CON PHẢI LÀM CHO CHA CƯỜI ..... CON SẼ LÀM ĐƯỢC...................................................... Gởi người cha thân yêu của con.....
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 17:09:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015