Đêm nay, nhịp lăn sôi động củagiải đấu cuốn hút - TopicsExpress



          

Đêm nay, nhịp lăn sôi động củagiải đấu cuốn hút nhất hành tinh sẽ trở lại. Thử cùng vạch ra những kịch bản điên rồ cho mùa bóng năm nay. 1. Tottenham rốt cục cũng bán Gareth Bale sang Madrid, nhưng mà bán cho... Atletico. Họ cực kỳ khó chịu với thói đứng núi này trông núi nọ của Bale và quyết định đày anh sang Atletico theo dạng cho mượn một mùa, để cho anh được thỏa mãn mong muốn dự Champions League. Đẩy Bale sang đây, Tottenham cũng có ý dằn mặt Real Madrid vì đã lôi kéo ngôi sao số 1 của họ. Tottenham cũng cấm Bale ăn mừng bàn thắng theo động tác trái tim quenthuộc, yêu đương gì mà tim với phổi. 2. Tottenham mất Bale nhưng vẫnvề đích trong "Top 4" vì 2 tân binh Roberto Soldado và Paulinho chơi quá tốt. Hai trận derby trong mùa với Chelsea, Tottenham đều thắng cách biệt và Andre Villas-Boas bảo chính ông mới là "người đặc biệt". Jose Mourinho tức giận chửi Villas-Boas là phường ăn cháo đá bát và "nhổ vào chiếc đĩamà mình ăn" (ngày xưa Villas-Boas là đệ tử của Mou, sau đó mớitách ra làm riêng). 3. M.U sa thải David Moyes chỉ sau 5 tuần lễ đầu tiên. Wayne Rooney lên tuyển vẫn ghi bàn nhưng về M.U thì không đau này cũng đau kia. Sir Alex Ferguson tống tiễn Moyes, tự mình quay trở lại ghế huấn luyện. M.U từ giữa BXH leo vọt lên vị trí đầu bảng. Trong cơn khủng hoảng hậu vệ, Sir Alex mang Phil Neville trở lại sân cỏ, y hệt như Paul Scholes mùa trước. 4. Swansea giành suất dự Champions League, khiến Arsenal lần đầu tiên lọt khỏi "Top 4" sau hơn chục năm. Michu dẫn đầu danh sách dội bom, giúp CLB Xứ Wales vào chung kết 3 giải đấu Europa League, Cúp Liên đoàn và Cúp FA, nhưng họ thua sạch. Michael Laudrup gọi đó là "cú thua3 vĩ đại". Premier League 2013/14 khởi tranh với nhiều hấp dẫn 5. Arsenal tan tác vì không có tân binh nào ấn tượng trong mùa. Quá thất vọng với trung phong Oliver Giroud, Wenger công khai chỉ trích trên truyền hình. Ông bảo: "Anh ta thi đấu chả ra dáng gì là tuyển thủ quốc gia, tốc độ còn chậm hơn cả Vũ Xuân Tiến. Tôi nghe Tiến bảo ở Việt Nam có Công Vinh đá rất hay, tôi sẽ tăng cường anh ấy trong kỳ chuyển nhượng mùa đông". Nhưng phía đối tác Saporro hét giá Vinh đến 20 triệu euro, Wenger một lần nữache đắt và quay trở lại dùng cầu thủ tự đào tạo. Cuối mùa Arsenal văng khỏi "Top 6". 6. Luis Suarez tiếp tục dở trò "cẩu xực" với Ivanovic, nhưng lần này trung vệ người Serbia không lo âu. Suốt hiệp 2 Liverpool đá với 10 người vì chả thấy Suarez đâu. Hóa ra anh ở trong... toilet. Trước trận, Mourinho đã bày cho Ivanovic bôi đầy thuốc xổ vào 2 bắp tay. 7. Frank Lampard ngoại tình với... vợ cũ. Dù đã có tình yêu mới nhưng người ta phát hiện Lampard vẫn tằng tịu với vợ cũ, gây ra một scandal oái ăm: có vợ thì ngoại tình với gái, nhưng đã có bạn gái thì ngoại tình với vợ. Terry và Lampard lên bìa The Sun với tít "cặp đôi hoàn hảo", Mourinho lắc đầu buồn rầu: "Bọn học trò không chung thủy bằng một góc mình". Cuối mùa Chelsea chỉ về đích ở vị trí á quân. 8. Vô địch sẽ là Man City. Đội quân lê dương từ Liga sang đá bay mọi vật cản trên đường của họ. AlvaroNegredo kết thúc mùa bóng với 40 bàn, hết 38 đến từ những đường chuyền của Jesus Navas. Cuối mùa Negredo lấy suất đi World Cup cùng với Michu, Torres tiu nghỉu ở nhà, sau khi tiêu diệt một mớ kha khá chim sau những cú sút của mình trong mùa. Trên đây là những kịch bản, tuy điên rồ nhưng vẫn có thể xảy ra trong mùa bóng. Bạn không tin ư?Bóng đá luôn có chỗ cho những thứ điên rồ nhất. Ban đầu đâu có ai nghĩ Swansea đá tấn công hay như thế, Luis Suarez cạp người, Rooney nổi hứng đi... cấy tóc, Ronaldinho bỏ "đặc điểm nhận dạng" bằng cách làm lại răng. Ở Nigeria có một trận đấu với tỷ số 67-0 còn ở Việt Nam, một ông chủngân hàng phải đi... vay tiền để trang trải chi phí di chuyển cho đội bóng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Chúc một mùa bóng thật vui! Ad NĐN
Posted on: Sat, 17 Aug 2013 11:12:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015