Đó là câu chuyện anh ấy kể cho em. Nó, không phải - TopicsExpress



          

Đó là câu chuyện anh ấy kể cho em. Nó, không phải là sự thật. Thường thì phụ nữ rất tự hào khi được nhiều người đàn ông theo đuổi. Người phụ nữ thông minh sẽ điều khiển niềm tự hào ấy để không khuấy đảo hạnh phúc gia đình người khác. Người phụ nữ tham lam thì làm ngược lại, họ lợi dụng niềm tự hào ấy để chiếm lấy những thứ không thuộc về mình. Phụ nữ không chồng, đi cướp chồng người khác, đôi khi có rất nhiều cách lý luận để biện minh. Rằng mình không sai, rằng đó là do tình yêu khờ dại....v.v Nhưng hôn nhân không phải chuyện đúng - sai, ai yêu ai nhiều quá, mà nó còn chứa đựng trong đó cả một đống những thứ trách nhiệm không tên khác nữa. Người ngoài làm sao biết được? Trên facebook mình rộ lên một câu chuyện đánh ghen, người phụ nữ thấy chồng mình đi với người con gái khác, lao vào xé nát cô ta. Cô gái lên facebook trả lời rằng, chồng chị si mê em đã bao năm qua, là do chị chen vào bẫy chồng chị phải cưới, blah blah... đàn ông bây giờ dễ bẫy thế sao? Ngu ngốc tới mức nào mà phụ nữ muốn cưới là chỉ cần lấy lồng chim gô anh ta đi luộc? đó là điều người đàn ông nói khi đi tán gái, để giải thích cho cuộc hôn nhân ràng buộc mà anh ta đang có.... Rằng anh đau khổ lắm, em mới là mối tình say đắm nhất đời anh.... Chẳng phải nói vài câu, cho em vài thứ để ngủ với em vài đêm. Xem như ở nhà phố, lâu lâu thèm ra biển, chẳng phải thế sao? Những điều anh ta nói với một cô bồ, có bố bảo, cũng chưa dám chắc đó là sự thật.... Nữa là, thân phận cướp chồng lại lấy điều đó làm tự hào đi... dạy lại vợ người ta.... và cho rằng cô vợ thật là bất hạnh. Dù sao ngoại tình vẫn là một mối quan hệ bất chính. Xã hội con người khó chấp nhận và pháp luật thời đại này càng không. Khi ngủ với chồng người khác, cầm đồng tiền của chồng người khác, nên thấy chút chua chát mà đừng vội khoe khoang. Là vợ đâu chỉ có mỗi chuyện ngủ với chồng, còn là ti tỉ thứ phải lo toan, cơm áo cho gia đình, con cái. Chồng đi ngoại tình, là chồng sai, nhưng phụ nữ bản năng phải giữ mái ấm. Hận chồng 1, nhưng muốn giữ chồng 10. Nên người đáng trách nhất, mãi mãi là mấy em bồ nhí tự tin.
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 08:26:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015