Đôi khi nhắm mặt lại lại giật mình. Thoắc đó đã - TopicsExpress



          

Đôi khi nhắm mặt lại lại giật mình. Thoắc đó đã 24 tuổi, chợt bắt đầu nhận ra mình đã và đang bị vòng xoáy của cuộc đời cuốn đi, những lo toan về cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai nhỏ. Lao vào kiếm tiền, bươn trải với cuộc sống lạnh lùng và khắc nghiệt, kiếm tiền, có tiền, tiêu tiền và lại kiếm tiền ... Rồi chợt nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống để mỗi phút giây tồn tại thật ý nghĩa và làm được những điều tốt đẹp nhất. PS: đang có 1 chút tâm trạng không hề nhẹ :))
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 10:33:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015