Đũ móa, đến hẹn lại lên , khoảng tháng 7 khi kì - TopicsExpress



          

Đũ móa, đến hẹn lại lên , khoảng tháng 7 khi kì đồ án tốt nghiệp của bọn sv kiến trúc, những kẻ luôn vỗ ngực xưng 2 cái chữ "đam mê" nhưng rốt cục thằng nào con nào cũng rên rỉ nào là sa-rết nào là lầy lội. tự dưng mỗ thấy đau đớn thay cho các bạn game thủ, các sâu rượu nhậu nhẹt, họ lao vào chơi game đến mức đột tử , hoặc nhậu nhẹt tới mức lăn ra chết hoặc ung thư các loại, ấy vậy mà tự cổ chí kim chưa từng ai than nửa câu "ối giời ơi chơi game mệt quá" hoặc "trời ôi tôi lầy quá tôi ko muốn nhậu nữa" hoặc "ối chơi gái mệt dái quá tôi ko thích gái nữa, ước gì tôi biến thành gay cho người ta thông đít cho khỏe"..... Những kẻ bị xã hội khinh bỉ cho những "thú vui nhảm nhí vô bổ" thì nhất quyết yêu mến cái thú vui của họ cho đến chết.... Còn những bậc sv kiến trúc tài hoa đầy nghệ sĩ thì liên tục rên rỉ than thở tựa như có thằng nào con nào ép họ phải họ dùm, làm đồ án dùm vậy. thiết nghĩ, trường chúng ta nên làm 1 cái con dấu có chữ THAN rồi tới lễ truyền thống đóng vào mặt mỗi tên sv năm 1 :)) có thể đóng thêm 1 cái vào mông như đóng dấu heo bệnh cho sv năm 5.
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 04:23:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015