Đọc status này của chị Hang Mai về nước mắm - TopicsExpress



          

Đọc status này của chị Hang Mai về nước mắm truyền thống, mình nghĩ ngay đến câu chuyện của một bạn học cùng lớp ở Úc người Châu Phi của mình. - Bạn ấy nói Hằng biết tại sao nước mình nghèo không? - Mình nói: tại thời tiết khắc nghiệt quá. - Không hẳn. - Tại nước bạn nớ xuất phát điểm thấp quá, y tế, giáo dục đểu tệ, lấy đâu ra mà phát triển với giàu. - Cũng không hẳn ! - Tại chính phủ bạn nớ tham nhũng điên cuồng quá. - Một phần thôi - Vậy tại sao? - Vì người dân nước mình bị phụ thuộc dữ quá. Bắt đầu phụ thuộc từ cái ăn, họ luôn dùng đồ ăn sẵn, khỏi phải đụng tay đụng chân chế biến, bước xuống giường là cầm đồ ăn sẵn. Và người làm cho họ phụ thuộc như vậy chính là các công ty đa quốc gia đến từ phương Tây, họ đến và luôn miệng quảng cáo: đừng đừng, các bạn đừng làm gì cả, chúng tôi đã làm sẵn cho các bạn rồi nè, các bạn chỉ việc mở nắp dùng thôi. Dần dần như vậy, người dân từ bỏ luôn thói quen nấu nướng hằng ngày, tất cả đã được bán ở siêu thị. Và đó là một trong những con đường “nghèo hóa” chậm mà chắc. Và con đường đó đang được khai phát trên đất nước chúng ta! followyourdreamblog.wordpress/2012/11/10/phan-7-ban-mozambique-dan-ngu-tu-chuoc-lay-chinh-sach-bao-tan/
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 12:02:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015