Đồng xu cuối cùng phần II Chiếc kim dài nặng nề - TopicsExpress



          

Đồng xu cuối cùng phần II Chiếc kim dài nặng nề dịch sang con số 30 vậy là đã 5h30 chiều, kết thúc 8h vàng ngọc ở công sở. Cái khẩu hiệu dán trên tường “ làm hết việc không làm hết giờ” đã úa màu theo thời gian, thời gian đã phá hủy nhiều thứ, đơn cử như hồ dán khẩu hiểu đã không còn đủ sức dính cái tờ giấy hình chữ nhật ấy lên tường để nó bong trông thật thảm hại, thời gian đã biến những giờ phút làm việc hăng say của mấy năm về trước biến mất mà thay vào đó là những con người lặng lẽ đến làm với những lo toan cuộc sống trong đầu. Cất đồ vào cặp, hắn lặng lẽ khóa cửa ra về. Mưa ngập đường, ngập phố, tạt qua cửa hiệu cầm đồ, hắn cầm nốt chiếc điện thoại mà năn nỉ gẫy lưỡi người ta mới cầm cho, ít ra hắn cũng sống được một tuần tằn tiện. Mua chiếc bành mì, cất vào cặp hắn trở về với xóm trọ của mình. Xóm trọ của hắn thật đặc biệt, do lịch sử để lại và vị trí địa lí không thuận lợi, người chủ đã xây được khoảng 16 cái phòng trọ mỗi bên 8 phòng xoay đối diện vào nhau. Ở đó đa phần là sinh viên chỉ có vài người đi làm, cái xóm trọ của hắn như một xã hội thu nhỏ, gái ngoại thương có xinh đẹp và rất nhiều con xe tay gạ xịn đến chơi, đúng thôi “em xinh em có quyền mà”, mấy thằng sinh viên xây dựng gầy gò, mắt thâm, môi đen vì thức đêm làm đồ án và hút thuốc làm đồ án ( đồ án cái con khỉ hồi xưa anh mày cũng từng thức đêm làm đồ án, nhưng bao giờ cũng phải bốn thằng làm một nhóm cơ). Đứa học ngoại ngữ, đứa học kinh tế thì tranh thủ đi bán hàng, bán café để luyện giao tiếp, đứa học sư phạm thì tranh thủ đi làm gia sư…còn mấy thằng em học triết học mới kinh chứ, hôm nay mưa không đi đâu, chúng nó ngồi trong phòng đang tranh luận. Nó rủ mình vào nghe, ừ thì nghe, giữa phòng là một cái mâm đặt trên một cái ghế, ở giữa có đặt một con lợn nhựa đã rách ( chắc thằng nào móc hết tiền rồi vứt đi) một thằng hung biện với ba thằng còn lại chứng minh cái con mà mình gọi là lợn không phải là lợn. Nghe nó biện chứng một hồi mình chợt nghi ngờ không biết cái con đo đỏ nằm trên cái mâm có phải là lợn không và mình thấy đáng nhẽ ra nằm giữa mâm phải là mình chứ không phải cái con mà mình gọi là lợn. Thoát khỏi cái phòng mang đầy tính triết học đấy, mình chợt nghĩ các vị lãnh đạo nàh mình muốn lên được phải qua lớp lí luận cao cấp, thảo nào xẩy ra bất cứ vấn đề gì từ: hỏng đường, vỡ đê, tăng điện, tăng xăng, vacxin đểu đến xét nghiệm máu các vị tuyệt nhiên không hề xin lỗi mà nói lòng vòng một lúc rồi người nghe đều có cảm giác là cái con đo đỏ nằm trên cái mà tôi gọi là mâm, triết học muôn năm nhưng khổ thân mày lợn ạ, mày có ngu đâu mà suốt ngày bị mang tiếng. Mở cửa vào phòng, tờ giấy kẹp cửa rơi ra, thông báo tiền thuê nhà tháng này……….. Hắn gặm bánh mì, chiếc đèn led chiếu ánh sáng vào cuốn truyện hắn đọc - thú vui từ hồi sinh viên của hắn. Không dám đèn tuýt và quạt vì tốn điện vừa ăn vừa uống nước với nguyên lí chiếm thể tích và tính trương nở của bánh mì thì một cái bánh mì này sẽ giúp hắn no đên mai. Không biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ,đồng hồ không, điện thoại thì cắm rồi, ti vi thì hỏng hắn như trôi vào một thế giới khác, một thế giới tĩnh lạc hẳn khỏi cái xã hội ồn ào của thực tại. Kể ra cũng hay, nếu không rơi vào hoàn cảnh này, hắn đâu có hiểu giá trị của tiền của thức ăn và hơn hết là tình yêu thương của cha mẹ, thời sinh viên hắn mời bạn bè ăn sinh nhật hắn hết 500 nghìn mà có lẽ số tiền đấy cha mẹ hắn phải nhịn ăn nhịn mặc lâu lắm để gửi lên cho hắn. Giờ đây, trong cái xóm trọ chỉ có các em sinh viên là dám tiêu hoang nhất, theo định nghĩa của hắn, không sao đâu em ạ, các em cứ mơ đến một tương lai tươi sang đi, hãy cố gắng học để vown lên những đỉnh cao mơi, hi vọng rằng khi các em ra trường, kinh tế đã khôi phục như mấy năm trước. Mấy giờ rồi nhỉ, thằng bạn ở trọ cùng đang đi công tác không biết bao giờ nó về, mà không sao, có vắng lặng có cô đơn thế này mới thấy giá trị của gia đinh và bạn bè . Cái thế giới tĩnh mịch của hắn bị phá tan bởi nhạc hiệu của dự báo thời tiết mà hắn không thể định hình là nhà nào bật, à đã 8h kém 15, tiếng cô biên tập viên vẳng vẳng “ hà nội ngập dự báo ngày mai mưa vẫn trên diện rộng, đề nghị ban kiểm soát lụt ở hà nội lên phương án…” chao ôi mai vẫn mưa u, bao giờ thì mới hết mưa đây, một chiếc xe máy đi quá ánh đèn pha lóe lên qua khe cửa…
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 11:18:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015