Đổi đề tài !!!! Hôm nay làm quả " nhân trắc học " - TopicsExpress



          

Đổi đề tài !!!! Hôm nay làm quả " nhân trắc học " bàn luận về quan điểm thẩm mỹ nhan sắc nhoé cả làng... Không dám nói rộng, chỉ dám phạm trù Đức và Việt. Ở Việt Nam nghĩ mà thương cho các chị em phụ nữ đua nhau theo phong trào tắm trắng, chân dài. Không phải là tớ chân không dài nên tớ cổ suý cho quan niệm thẩm mỹ bên Đức này mà là tớ chỉ nói lên sự thật nhoá. Bên này không quan trọng chân dài. Dân Đức so với châu Âu cũng thuộc hàng " vâm ", cao lớn nên họ chán ngấy chân dài. Đàn bà là cứ phải gọn gàng ,thanh thoát, nhẹ nhõm nhìn họ mới khoái. Dải hay không dài ..điều đó " đếch " quan trọng. Trắng cũng vậy ,họ cũng chả cần trắng vì nhan nhản ngoài đường ở đâu mà chả có trắng. " Một cái lạ bằng một tạ cái quen mà " ..... Bọn Tây chỉ đẹp khi còn bé và đến giai đoạn dậy thì . Nhiều đứa con gái ra ngoài đường, mình nhìn cứ phải ngẩn ngơ theo , và thầm nghĩ : Úi cha !! Nó đẹp thế này mình là con gái trong lòng thấy còn mê huống chi mấy " lão " đàn ông. Nhưng cái đẹp rực rỡ đó chỉ kéo dài được vài năm thôi, còn đâu khi lập gia đình và có con. Khiếp !!! Cứ như cái dồi nhồi lỏng. Cũng chính vì vậy mà vừa vặn bên Đức thì sẽ thành gầy giơ xương con cá mắm ở Việt Nam và : Ôi chao ,sao béo thế bên Đức thì thành thân hình vừa vặn ,phát tướng ,có da có thịt ở Việt Nam. Người Việt mình khen ai xinh là cứ phải " moi móc " miệng ,mũi , mồm , tai ...tóm lại đã không bàn tán thì thôi, chứ đã bàn tán thì phải " xỉa " ra những điểm đẹp xấu của họ bằng hết thì mới yên. Bọn Đức ngược lại ,họ khen là khen thần thái , là khen tổng thể , khen phong cách . Và nếu có điểm riêng để bàn luận thì đó chính là đôi mắt và màu tóc. Nhưng không phải trầm trồ mắt to hay lé , mi dài hay cụt mà là màu mắt và màu tóc nhé. Màu mắt và tóc của cái giống người Tây cũng rất hay . Nó thay đổi theo màu nắng và theo thời tiết như tắc kè hoa. Nhiều nắng thì màu mắt và tóc nhạt hơn , và ngược lại. Cũng chính bởi vậy , màu sắc của quần áo của họ rất được coi trọng để hoà hợp với màu mắt và tóc . Trong từ điển của ngưởi Tây mũi lõ này không có từ mũi tẹt như dân Á nhà mình. Mà chỉ là mũi dài . Bởi mũi đứa nào mà chả cao rồi ,thậm chí còn quá cao là đằng khác. Mà mũi xấu chính là mũi dài ..hê hê... Người Đức so với những đất nước mình đi du lịch ( trừ mấy nước Đông Âu ) thì họ ăn mặc vào dạng......xấu. Xấu kinh điển !!!! Nhất là đàn bà con gái . Không phải họ không có mắt thẩm mỹ hay thiếu tiền mua quần áo mà đơn giản là họ ....đơn giản. Tính người Đức thực tế , ưa sự gọn nhẹ ,không cầu kỳ, không chải chuốt. Điều này thể hiện rõ qua cách ăn mặc và kiến trúc nhà cửa. Đàn ông Đức theo ý nghĩ rất chủ quan của mình , họ thuộc dạng đẹp của Châu Âu vì trông chất tư bản , cao to ,khoẻ mạnh. Còn đàn bà Đức thì ....xấu vì thô, to . Và vì...ứ biết chải chuốt. Hồi mới định cư ,mắt toét nhèm chả phân biệt nổi đâu là Tây đẹp , đâu là Tây xấu. Tóm lại cứ thấy Tây là đẹp rồi. Giờ thì quá ..sành !!! Bên này thường nếu trai Đức lấy gái châu Á thì phần nhiều là Thailand. Vì họ hay đi du lịch Thái mà. Mà cô nào cô nấy xấu ơi lả xấu...chắc bọn giai Đức chúng nó cũng mắt toét nhèm như mình ngày xưa. Bọn Tây lấy nhau ít khi nặng về xinh đẹp hay tiền của mà chủ yếu là hợp nhau họ mới lấy. Hợp ở đây không hẳn hợp tính tình và còn hợp ở Hoopy , và cả cái khoản...khó nói lên lời ...nhoé nhoé nhoé. Tức là hợp ở cái sự chơi và sướng ..... Mà dân Đức họ chi rất nhiều tiền vào mục hưởng thụ " cái sự chơi " của họ. Thôi viết cũng đã dài ,mà sợ bà con đọc nhiều lại chán ngấy. Cho bà con " ăn " đủ độ thôi. Vả lại cũng chỉ nhớ được có ngần ấy thôi. Hôm nào lại nhớ , lại bổ sung tiếp.... Ai có ý kiến ý cò thì cứ vô tư thoải mái thêm thắt nhoé cho thêm phần long lanh sống động mô tả .
Posted on: Tue, 27 Aug 2013 12:32:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015