Đừng nhìn lặt vặt, đâm quan tâm lặt vặt, rồi ảo - TopicsExpress



          

Đừng nhìn lặt vặt, đâm quan tâm lặt vặt, rồi ảo tưởng rằng cái bình thường là cái lớn lao. Đừng đi khoe khoang về ước mơ, mà hãy chỉ nói rằng tôi có mục đích sống: 1. Là nuôi hoài bão, đặt mục tiêu & có trách nhiệm theo đuổi đến cùng. 2. Là tự do. Nếu tôi muốn thay đổi 1 điều gì đấy cho đất nước, cho xã hội, thì tôi thuộc tuýp 1. Còn nếu tôi thích 1 cuộc sống bên gia đình, hay cho riêng bản thân, chủ động cả về không gian và thời gian, thì tôi thuộc tuýp 2. Tất nhiên, cả 1 & 2 đều cần phải có Tầm & có Tiền mới trở nên tốt được. Cũng có thể tôi muốn 1 trước, rồi 2 sau, nhưng là về sau. Phân biệt được rồi, hẵng vẽ ra con đường đi cho riêng mình. Thì sau này sống, mới thấy khoái cuộc sống, thấy được thỏa mãn.
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 11:03:25 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015