đây là nhật kí 4 ngày đi học vừa qua(tính luôn - TopicsExpress



          

đây là nhật kí 4 ngày đi học vừa qua(tính luôn ngày nhập học ,thật ra có học gì đâu,+_+) 1)ngày nhap học nhìn người quá mún choáng,tự hỏi k biết người đâu mà lắm thế,có 1 nỗi nhục nặng nề ngày này(1 số đứa bạn thân đã biết chiện này,chúng ta k nên nhắc lại) ngỡ đã qua ngày thứ 2)vào công viên rộng quá,đi lòng vòng chả thấy ai quen(thật ra là có biết ai đâu mà quen với lạ),gặp 2 con nhỏ nhìn mình như quái vật sau đó cười sằng sặc,lúc đó và cả bây h mình vẫn nghĩ là 2 con đó bị TÂM THẦN.chả biết sao lúc đó cũng thấy 1 nỗi nhục lan tỏa muốn về nhà ngay lập tức.haizzzzzzzzzzz ngày thứ 3)đi honda hí hững thấy bảng tắt máy xe dẫn bộ(hay chỉ dẫn bộ qua cổng thui) ngây thơ,ngu ngơ dẫn xe cả cây số zô bãi giữ xe lun,người người nhìn mình rùi cười khì khì,lúc này mới ngơ ra là chỉ cần dẫn qua cổng thui sau đó đc quyền chạy vô bãi.OMG!!!! ngày thứ 4(tức là hôm nay):k đến nỗi như mấy ngày qua,nhưng cũg nhục nhẹ nhàng dịu dàng,chỉ có tui mới cảm nhận đc.trùi ui số gì mà nhục xuyên thế kỉ thế lày!
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 06:42:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015