đúng rồi.........................mất giá trị rồi - TopicsExpress



          

đúng rồi.........................mất giá trị rồi mà.............!!! .......tôi sẽ sống, nhất định sẽ sống !!!!!!!! sống để được nhìn "người ta" hạnh phúc chứ...........không cao thượng như vậy nhưng đó là sự thật, vì hp của t là điều mà t vừa ns...........k màu mè đâu vì con ng t là v........... t sai nhưng chẳng có cơ hội để sửa sai thì hnay............ngày mai hay mãi mãi.........nhớ về t là hình ảnh lúc t sai..........khi t đúng k 1 ai nhớ.....và dĩ nhiên, khi t sai chẳng 1 ai quên.......... Đời mà......!!!!! t tự đánh mất đi điều mà t quý trọng hơn mạng sống của mình r thì...........chả còn gì nữa cả....... p/s: vết cắt này như 1 ca phẫu thuật v...............nhưng vs ng khác thì sẽ thay vào 1 trái tim ms khỏe mạnh hơn............còn t.......thôi, vứt luôn đi, k tim cũng sống đc mà, khỏi phải sợ, phải nhói lên khi lo lắng, mong nhớ...........khỏi phải chịu đựng những nỗi đau vô thường....
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 07:44:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015