đều đặn ngày nào cũng thế, 22h là lúc e kết thúc 1 - TopicsExpress



          

đều đặn ngày nào cũng thế, 22h là lúc e kết thúc 1 ngày làm việc đầy vất vả của mình. vất vả là thế nhưng e vẫn thong dong trên con đường qen thuộc hơn 1 cây số, e thả lỏng cơ thể và ngắm thành phố nhỏ bé của e khi đêm buông xuống. những hàng cây bàng và hoa sữa cứ nối tiếp nhau. cái màu đèn đêm vàng của thành phố làm e hơi mỏi mắt nhưng e vẫn tự thưởng cho minh những giây phút bay bổng cảu tâm hồn. e biết ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa...vất vả vẫn đang chờ e. NHưng...ai bảo e mang trong mình chút máu văn chương nên mơ mộng hãy kệ e nhé. nóa cũng là 1 gam màu để tự làm tươi đẹp cs của e và vì mục tiêu lớn nhất của đời mình. có thể ai đó đã có thì vs họ là bt...nhưng vs e đó là 1 sự đổi đời...và e khát khao đi tới điều đó. e đủ mạnh mẽ cho riêng mình để đón đợi ngày mai....
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 15:24:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015