[BẠN TRÔNG MONG GÌ ??] Học trước tiên là thành - TopicsExpress



          

[BẠN TRÔNG MONG GÌ ??] Học trước tiên là thành nhân, sau là đi kiếm cơm, chỉ vậy, dùng ngôn ngữ là để tìm con đường, chứ ko phải dùng nó để lệ thuộc mấy người Nhật. Tôi là con ma đi thi hộ N2 cho các bạn, các em trong giới luẩn quẩn mà chưa pass N3, N2 ở HN Vì mưu sinh, vì đồng tiền. Dạy tiếng Nhật thì nhanh như vũ bão, CẤP TỐC đến độ điên cuồng... Vì cái ứ gì? Vì lo cho học trò mưu sinh, vì đồng tiền của học trò. Nghĩ như vậy thôi. Và,,,mình vẫn có chỗ đứng trong lòng ai đó. Nghĩ như vậy thấy còn chưa được, lại nghĩ tiếp... Sắp tới xây phòng dạy như rạp phim, âm thanh và hình ảnh phải chất nhất, dạy nhanh vừa vừa, nhưng HỌC PHÍ RẺ nhất có thể. Kinh doanh Piano mang lại cho mình đồng tiền đẹp,,mình sẽ cố gắng dùng nó để đầu tư cho các em học trò, bằng những việc làm khơi gợi cảm xúc nhất, không hô hào, nói suông, không tặng Sách, tặng Vở, dụ khị, giảm giá, khuyến mãi.. Em váy hồng xinh vãi, không dụ kẹo mà vẫn Tin mình. Thích thật. Lớn rồi, chứ ko còn nhỏ nữa để mà ko tỉnh táo nhận ra. Vì sự MƯU SINH, TRĂN TRỞ của các em. 0905 888 076 0966 888 076..
Posted on: Sat, 09 Aug 2014 14:20:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015