#4177 Anh không phải là một người hoàn hảo. Nhưng Anh - TopicsExpress



          

#4177 Anh không phải là một người hoàn hảo. Nhưng Anh thích em, anh thích được ở bên em, dù mình chỉ là bạn và chưa quen được bao lâu. Nhưng anh đã có tình cảm với em, một thứ tình cảm không như bình thường, tình cảm đặc biệt. Anh cũng không biết từ lúc nào nhưng hiện tại anh có thể khẳng định với em là anh thích em, thật sự là vậy, chứ không phải là cảm giác *** như anh vẫn nghĩ. Hiện tại, anh không quan tâm em đã có bạn trai hay chưa, không quan tâm nhiều đến việc em làm gì, đi đâu, với ai,… Anh chỉ mong muốn em luôn vui với những việc em làm, đi những nơi em thích, và em sẽ không phải muộn phiền vì bất cứ điều gì. Anh sẽ luôn dõi theo em, cầu mong em được bình yên. Nếu khi nào em buồn em cần ai đó để tâm sự thì đừng quên anh nha. Anh có thể không làm em hết buồn nhưng anh sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng em, anh có thể ngồi cùng em tâm sự tất cả mọi chuyện trên đời. Chúc em luôn vui vẻ và thành công trên bước đường sắp tới. https://facebook/tuyetngoc.pham.9 mp3.zing.vn/bai-hat/Chang-Kho-Thuy-Chung-Ung-Hoang-Phuc-Anh-Kiet/IW6I96IB.html #BB
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 16:43:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015