6 - Khi Bạn Thất Tình Đọc tiểu thuyết và quan sát, - TopicsExpress



          

6 - Khi Bạn Thất Tình Đọc tiểu thuyết và quan sát, bạn đã biết khi nào người đàn bà thất tình hay hành động thể nào. Họ ghen tuông nghĩa là vừa yêu thấm thía, vừa ghét, giận nồng nàn, khi họ còn hy vọng chiếm lại trái tim của chồng hay của tình nhân phụ bạc. Nhưng sau thời gia đeo đẳng, luống công họ sống trong hoàn cảnh thất tình. Họ không còn yêu mến người yêu của họ như trước mà chỉ có ghét cay ghét đắng, tìm mọi mưu chước để trả thù cho đã tấc lòng thù hân. Sự bạch lộ nỗi uất ức, oán hờn tùy tính khí của mỗi người. Có thứ đàn bà thất ình ngày tối nói xàm xàm, gieo tiếng xấu cho kẻ mình ghét, vu cáo nói hành, nói phần phải về mình. Có kẻ bên ngoài điếm đạm, ít than tiếc. Nhưng cả hai đều có sự đau khổ ngấm ngầm trong tâm hồn. Khi đau khổ như vậy có nhiều đàn bà bi quan, khinh chê cuộc sống, oán trách lòng người có kẻ buồn dàu dàu như một chiều thu, âm thầm gieo ngấn lệ. Và cũng có nhiều đàn bà khác mơ ước một đời sống mới, trông đợi một trái tim khác mà trong đó họ hy vọng nguồn yêu đậm đà, thành thật lâu bền. Beaumarchais nói về họ: "Họ vừa mới bị lường gạt. Họ chạy đi kiếm một người yêu". Trong lúc người đàn bà thất tình, thấy trường đời giả dối, cuộc sống vô ý nghĩa, là lúc mà tận thâm tâm họ khao khát một trái tim biết hiểu, biết yêu họ và trung tín với họ. Sự khao khát này có do bản năng có thể họ bị lương tâm ngăn cản trước những hành động ô uế. Nhưng nếu họ gặp sự lôi cuốn của những ngọn lưỡi khéo dẫn dụ, nếu họ không theo tiếng lương tâm, có thể họ khum đầu dưới sức chi phối của bản năng tính dục. Họ tự nhiên thấy cần kẻ hiểu tâm sự mình, kẻ lau nước mắt cho mình, kẻ đồng hành với mình trên bến cô độc. Có khi họ yêu kẻ khác như vậy để phục thù kẻ phụ bạc họ. Họ yêu cho bõ ghét, họ phụ bạc để làm khổ tâm kẻ thất tín với mình. Trên trường tình, thưa bạn, nếu từ đây bạn có lần bị phụ bạc, bạn thất tình cảm mỗi cô đơn, sầu chán, thì chúng tôi xin bạn đề phòng sự quyến rũ của kẻ bất lương, của kẻ tìm nước đục thả câu. Không phải trong lúc bạn thất tình là bạn không thể gặp được một bạn trăm năm xứng đáng. Dưới bến yêu đương có biết bao nhiêu thuyền lòng. Nếu không phải ở địa vị một người vợ mà chỉ một ý trung nhân thôi và bị p hụ bạc thì bạn tự nhiên có quyền thả neo ân ái ở một bến yêu đương khác. Nhưng điều chúng tôi muốn nhắn bạn là xin bạn coi chừng "chạy ô mồ mắc ô mả". Bản coi chừng vừa bị phụ bạc lại đi mưu cầu sự phụ bạc tiếp theo. Trong khi tâm hồn bị khủng hoảng nặng, lý trí của bạn ít sáng suốt. Bản năng tình dục và não tưởng tượng có riêng những cái lý của nó, nên thúc đẩy bạn tìm nguồn an ủi, tìm quả tim êm ái để gởi hồn đau. Có thể bạn bị những con gnười bất lương, lạm dụng lòng thành thực của bạn, tìm hạnh phúc ích kỷ trong chốc lát như uống một ly nước, ăn một khúc mía rồi quăng ly, liệng bã. Thân hoa của bạn ngàn vàng dễ gì sánh, lẽ đâu bạn để cho ong bướm khả ố vày vò. Nhất là lương tâm khiết bạch của bạn, bạn ham vui chi chốc lát mà để nó ố dỉ bởi những vết ô uế. Bạn hãy tự chủ. Đặt bản năng và óc tưởng tượng sợi dây cương. Âm thầm chịu đau khổ. Đau khổ là trường dạy sự khôn ngoan, dè dặt, anh dũng. Bởi đã khờ khạo tưởng trần gian ai cũng tốt, đem đàn lòng gởi cùng tay gian dối nếm phải bội bạc và thất tình. Trì từ đây nhất định không liều lĩnh nữa. Neo lòng cương quyết không phải gặp bến lòng nào cũng gieo. Bạn hãy điềm đạm, âm thầm chờ đợi. Nếu không nối lại sợi dây tình ái cùng trái tim cũ thì rồi đây không thiếu gì. Chúng tôi nhấn mạnh: không thiếu gì lòng trai, nhiều như trấu để bạn lựa chọn kẻ xứng đáng làm người trăm năm của mình. Cương quyết chết hơn là vì thất tình mà làm đồ chơi cho kẻ bất lương, khốn nạn. 7 - Khi Bạn Phạm Nhiều Tội Lỗi Chúng tôi không muốn nói với bạn bằng một giọng tôb giáo rằng khi con người tội lỗi, dĩ niên mất thân tình cùng Thượng đế, dễ dàng buông lung theo đàng tà hơn là lúc có tâm hồn thánh thiện. Ở đây chúng tôi chỉ nhắm phương diện tâm lý thôi. Chúng tôi muốn nói cùng bạn rằng người đàn bà khi còn trong sạch, còn đức thẹn thùng thì bối rối, lưỡng lự trước sự quyến rũ về trăng hoa. Kiểu lưỡng lự trước sự quyến rũ về trăng hoa. Kiểu của Nguyễn Du trước khi chôn vùi kiếp hoa trong mấy năm đoạn trường, ô uế đã có lần dõng dạc nói với Kim Trọng, người dụ nàng làm việc tính giao: "Nếu phường trên bột trong dâu, Thì con người ấy ai cầu làm chi". Bovary của Flaubert trước khi gieo mình cách đắm đuối vào tay Rodolphe đã cực lực từ chối lời nài xin chả chàng và đã bị lương tâm dày xéo kịch liệt. Tạo hóa đã phú cho người đàn bà lương tâm tinh tế. Trước những điều bậy, họ tự nhiên lấy làm khó chịu muốn khước từ. Một thiếu nữ lần đầu tiên giao thiệp với một chàng trai, nếu vô tình hay cố ý bạn trai đụng chạm đến thân thể nàng là nàng đỏ mặt hay tỏ ra ngượng nghịu ngay. Nếu bị cám dỗ làm việc tội lỗi thì nàng càng khó chịu hơn nữa. Đó là tâm lý chung của hầu hết đàn bà. Nhưng khi họ lỡ lầm sa ngã một vài lần về đườc xác thịt hay đang mắc nhiều trọng tội khác thì họ rất yếu đuối, rất dễ dàng chạy theo sự đòi hỏi bất thiện của kẻ lạm dụng họ. Chính tội lỗi đã làm cho lương tâm họ mất đi sáng láng, khiến nó mù mờ, chai lỳ, nên khi người nữ bị cám dỗ nó không phiền trách, cắn rứt lắm. Bản năng nhờ đó hoành hành, thúc đẩy họ ngã theo mồi dâm ô. Cho nên, thưa bạn, để luôn mạnh mẽ giữ mình trong sạch bạn cố gắng trành chẳng những các tội dâm dục mà các tội lỗi khác nữa. Rủi phạm những tội khác, bạn nên đề phòng sa ngã về nguyệt hoa vì lương tâm tội lỗi không chóng vánh, có thể để bạn tha hồ vùi lấp kiếp hoa trong xác thịt tanh hôi. Người ta chẳng đã nói: "Lỡ rồi thì lỡ luôn"ư? 8 - Khi Bạn Sống Lẻ Loi . Chúng tôi đã nói người đàn bà trong nhiều trường hợp, cảm thấy mình cô đơn, thèm khát được một quả tim để chung xây đời sống cho thú vị. Nhưng chúng tôi chỉ nói sự cô đơn của kẻ có đôi bạn, của kẻ biệt ly. Chúng tôi thấy cần bàn thêm cho bạn ở đây sự lẻ loi của những người còn xuân trẻ hay cao tuổi mà không có đôi bạn. Họ Ở ngoài dương thế hoặc ở chốn tu hành. Chúng tôi vẫn biết có nhiều người nữ rất ghét cảnh sống tập đoàn, không thích cảnh đời đôi bạn. Họ ham thích ở một mình. Cho việc sống độc chiếc là một trong những hạnh phúc của đời sống. Họ ăn một mình, ngủ một mình. Đi dạo, tắm biển, coi hát một mình. Làm cái gì họ cũng thích làm một mình thôi. Chúng tôi vẫn biết có nhiều người như vậy. Nhưng không ít người nữ khác, hoặc ở ngoài thế gian hoặc dấn thân vào cảnh tu hành mà sống lẻ loi, lẻ loi phần xác hoặc phần tâm hồn. Những người nay không có đầu óc lập dị như những người hơi lạ nói trên. Họ cũng như bao nhiêu người nữ bình thường khác song vì một hoàn cảnh, vì lý tưởng hay vì lý do nào đặc biệt đó mà phải sống đơn độc. Sự đơn độc như chúng tôi vừa nói, có hai thứ: đơn độc phần xác và đơn độc phần hồn. Đơn độc phần xác chắc bạn đã am hiểu là chỉ một mình sống trong một nhà. Còn đơn độc phần hồn là như trong nhà chùa hay trong tu viện, nhiều người nữ sống chung với nhau với nhiều kẻ đồng phái với mình, song cõi lòng thường nghe quạnh lẻ. "Lạnh thay cánh én chiều sương, Lạnh thay lòng gái chiều buồn nhớ ai"...Riêng những người nữ lập dị muốn sống cả đời một mình một cõi, thường là những người khó sa ngã về đường xác thịt. Họ đã quyết ở độc thân, quyết cự tuyệt bất cứ sự dụ dỗ nào của đàn ông. Vì nếu không làm như vậy thì họ không thực hiện được "lý tưởng lẻ loi" của mình. Chúng tôi thấy không cần bàn dài về hàng người không thường ấy. Chúng tôi chỉ muốn nói cùng bàn những người nữ nên đề phòng lắm lằm về sự quyến rũ của con lợn của Epicure. Cũng như người đàn ông thèm khát sống gần gũi đàn bà, họ thèm khát sống gần gũi người nam. Không phải lúc nào họ cũng mơ mộng xây cuộc đời hôn nhân để nếm hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng vì bản năng cảm thấy đời mình sao vò võ, như chiếc bóng cây trọi nơi đồng hoang vắng buồn hiu. Tự nhiên từ đáy lòng họ nhô lên niềm ao ước hạnh phúc sống gần gũi một người khác giống am hiểu bầu tâm sự của họ, đồng lý tưởng với họ, yêu mến họ chân thành, hy sinh tìm hạnh phúc cho họ. Niềm ước vọng hết sức tự nhiên này, kẻ lẻ loi giữa bụi phàm đặng có đã đành mà cả nhiều bực nữ tu cũng có không nhiều thì ít. Chúng tôi vẫn biết từ những tâm hồn bạc nhược, trốn đời, lạm dụng cửa thiền, bóng chúa để tìm lối sống ích kỷ, để mỗi ngày ăn hại xã hội và tự tử dần dần cách vô lý, trừ thiểu số ấy ra, hều hết những bực nữ tu có lý tưởng tốt đẹp, nhất là những nữ tu coi tạo hóa như hiền phu và cứu chuộc chúng sinh. Nhưng dù có lý tưởng cao cả thế nao, dù ăn chay lạt, mặc áo nhặm, tu thân, luyện đức đến đâu, họ vẫn là những con người xương thịt như bao nhiêu người nữ khác. Không phải họ có ý vừa tu vừa thèm khát thú vui ngoài thế gian. Nhưng vì bản chất tạo hóa phú giao chọ họ là bản chất làm mẹ, để yêu đương nên họ không tránh khỏi những giây phút tưởng nhớ đến cảnh sống ấm êm của đôi bạn. Họ nhiều khi buồn bâng khuâng, man mác, vẩn vơ. Họ không biết vì sao có trạng thái tâm hồn như thế. Lắm lúc họ ngó người xung quanh với cặp mắt lạnh lạt, bơ phờ. Trong những thời gian họ cảm thấy cô tẻ, buồn sầu như vậy, thưa bạn, nếu không có lý tưởng, không có nghị lực, không có thần lực họ có thể tìm thú vui xác thịt bằng não tưởng tượng hay bằng tác động dâm ô. Ở trần gian nếu bạn phải cảnh lẻ loi ngoài dương thế hay cảm thấy cô đơn chốn tu trì, thì bạn hãy khôn ngoan tránh cạm bẫy của xác thịt bạn đừng quá ỷ rằng mình cứng rắn, mình lâu năm tu luyện nên bất động trước bất kỳ quyến rũ nào của người nam. Không. Kinh Thánh nói tinh thần thì chóng vánh mạnh mẽ song xác thịt thì ù lỳ yếu đuối. Canh phòng mình luôn. Đó là hay hơn hết. Nếu bạn đang chờ đợi người trăm năm xứng đáng thì bạn hãy kiên nhẫn tìm cho kỳ được sau thời gian lựa lọc kỹ càng. Đừng để những người bất đáng lạm dụng tầm hồn cô đơn, buồn thàm của bạn mà tàn hủy sự trong sạch và thanh danh của bạn. Nếu bạn là bực tu hành, thì những khi tâm hồn cảm thấy quạnh hiu, sầu chánh bạn hãy cầu nguyện, thả hồn vào nguồn âu của tạo hóa, lấy ngay lại nghị lực đầu tiên, nghị lực đã xâm chiếm tâm hồn bạn khi bạn mới bước chân vào chốn tu hành. Nếu liệu tu hành không nởi vì xác thịt quá gào thét vi hại đến phần rổi và sức khỏe thì bạn có thể bàn tính với những vị linh hướng rồi về thế gian có đôi bạn. Thánh Paulus trong một bài thư nọ bảo nếu bị xác thịt nung đốt quá thì hãy lập gia đình. Không nên nửa tu, nửa tìm kiếm thú vui xác thịt mà bán rẻ phần rổi và đồng thời làm cho sức khỏe phải bịnh hoạn. Theo bác sĩ Freud thì sự thèm khát xác thịt thái quá mà không làm thỏa mãn hay không được trấn áp hoàn toàn, thường bị dồn ép làm cho con người mắc bịnh thần kinh, tổn hao sức khỏe và có nhiều tật xấu lạ kỳ. Nếu một khi bạn liệu đeo đuổi công trình tu luyện được thì hãy dứt khoát với thế tục. Khó thiệt. Nhưng như vậy công trình của bạn nhờ đức hy sinh cao cả, mới có giá trị tuyệt vời. Biết bao vị tu trì nam cũng như nữ thấy khó giữ mình khiết bạch như bạn. Song nhờ họ có ý chí sắt, nhờ họ cầu nguyện thường xuyên, nhờ lánh xa các nguyên do khiêu dâm, nhờ tu tâm luyện tánh nên có cõi lòng băng tuyết và có đời sống gương mẫu cho bao kẻ chốn phàm trần. Tu theo họ là không phải "cõi phúc" như nhiều người thường tưởng mà hy sinh với toàn ý nghĩa của tiếng ấy. Ước gì bạn đi con đường của những bực ấy. Bạn thử xét nếu bạn "tu nước đôi", một mặt đeo đuổi ý tưởng tu trì, mặt khác mộng mơ nhục lạc, bạn có được thành công một bên nào không? Ở ngoài thế gian người ta có quyền hưởng thú vui xác thịt, khi mơ ước là họ cho ước vọng mình thỏa mãn. Còn dưới hiên nhà chùa, nhục lạc đối với bạn như cái bánh, bạn cứ ngấm lắm lét ngó, thèm nhểu nước miếng mà không ăn được. Tâm hồn luông nghe thiếu. Có thể chế ngự được nhục tình, mà vì quá mê những phút vui thần tiên mây nổi, bạn đánh rôi lý tưởng tu trì á? Tưởng không nên. Vì lý do gì chính đáng mà ghôi, chớ chỉ vì không biết tự chủ vì ham mồi phàm tục mà bỏ kiếp tu hành, tưởng không hay lắm, không có lợi lắm. Thiếu gì bực nữ tu hoàn tục như thế, sau cùng rên siết với thân phận và làm cho gia đình luôn xào xáo, buồn rầu. Vợ của Luther bỏ mái tu viện ra đời có sáu người con sau cùng thấy không hạnh phúc gì. Nói như vậy không hiểu là hễ phụ nữ thì phải đi tu mà một khi đi tu thì thế nào cũng phải gởi xương nơi tu hành. Không. Chúng tôi chỉ muốn bạn đừng vì lý do thấy mình lẻ loi, buồn thảm và có thể tự chủ được, có thể tu hành được mà cứ ham mùi thanh sắc rồi đánh rơi lý tưởng cao cả... 9 - Khi Bạn Đừng Qúa Độ Những Đồ Kích Thích Thiệt nghĩ mà cảm ơn bao vong linh của những tổ tiên đã đột trì cho cháu Hồng Lạc ngày nay có không bao nhiêu người nữ "nhậu", giởn với tiên nâu và "bế ống đố". Ở Anh Mỹ niều phụ nữ cho là "bình đẳng" là "văn minh" trong việc ôm ve chai, việc hút. Những hành động này có hại về nhiều phương diện mà cách riêng hăm dọa sự khiết bạch của phái yếu mà họ không dè. Khi dùng nhiều đồ vật kích thích, thần kinh của họ quá dao động, lý trí của họ lu mờ, bản năng tính dục của họ nổi lên ồ ạt. Trong nhiều thanh lâu có nhiều "tú bà" bắt buộc những kỹ nữ trước khi rước khác uống rượu hay hút xì gà để quỷ dâm dục làm cho các kẻ này hăng hái phạm tội ô nhơ. Ở những châu thành hoa lệ, vào những chiều người ta nghỉ việc, vào những chiều có đại lễ thường có nhiều người nữ tội lỗi, sau ăn năn cả đời chỉ vì "quá chén". Không biết có khi nào bạn làm đồ đệ của Lưu Linh hay dùng những thứ như xì gà, á phiện cocain, hút chích nhiều quá không? Nếu không bị nghiền thì xin bạn chịu khó đừng tập. Nếu lỡ nghiền rồi và lúc dùng thì xin bạn cố gắng để chế ngự bản năng tính dục của mình. Chính những lúc ấy, thưa bạn, bạn có thể phạm những tội động trời đấy, phạm cách hăng hái để rồi về sau bực tức ăn năn mãi mãi. Những vật kích thích như trên chúng tôi đã nói làm cho thần kinh bạn quá dao động, lý trí của bạn mù mờ. Nhà văn hào nọ bên kia trời Tây đã thuật lại cho chúng ta chuyện người thiếu nữ kia đêm tân hôn vì quá nhậu nên ăn ở cùng một người nam không phải là chồng mình. Đọc tiểu thuyết hẳn bạn biết thiếu gì thiếu nữ lúc giao thiệp cùng người bạn trai thì trong sạch sáng suốt từ chối những hành vi khả ố, nhưng sau khi được mời đi ăn uống no say rồi thì ngoan ngoãn phú giao thân liễu mình cho lũ sở khanh tha hồ dày xéo. Bạn hãy rút trong những hiểu biết ấy bài học này: là đời bạn cố gắng xa lánh những món quá kích thích. Trong khi lỡ say sưa, hãy cố gắng tự chủ, lánh xa dịp tội và cương quyết giữ mình thanh bạch. 10 - Khi Bạn Mất Quân Bình Trong Tâm Hồn Ở trên chúng tôi đã cố gắng giúp bạn biết được đôi trường hợp mà bạ có thể dễ dàng sa ngã. Chúng tôi thấy không giúp bạn tận tình, nếu không bàn cùng bạn mấy điều sau này. Thưa bạn, xin bạn đừng buồn nhé, bạn cũng như bao nhiêu người đàn bà khác rất dễ thay đổi trong tâm hồn. Không có lúc nào bạn vui lâu mà cũng không khi nào bạn buồn lâu, phải thế không bạn. Trạng thái tâm hồn của bạn thay đổi như chong chóng và thay đổi bởi nhiều nguyên nhân hết sức nhỏ nhen. Nghe một điệu đàn du dương vào một buổi chiều bên lũy tre bạn có thể đang vui bỗng mênh mang vô hạn buồn. Thấy một em bé đứt tay, màu chảy ròng ròng, bạn tái môi thở nghe nghẹt nghẹt. Trên màn bạc, có hình đôi trai gái trao đổi cho nhau những nét hôn nồng dịu, bạn thấy lòng bạn rung động, thèm khát yêu đương. Nói tắt không cần những biến cố vĩ đại, chỉ những việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến bạn mất quân bình trong tâm não. Và thưa bạn, trong những trường hợp cõi lòng thay đổi như vậy bạn có thể dễ dàng bị sa ngã theo lời dụ dỗ của kẻ bất lương. Lúc tâm hồn bình tĩnh, bạn cứng rắn, bạn không thấy khó tự chủ, nhưng khi bị cảm xúc nhiều, nhất là khi ái tình xâm chiếm tâm não, bạn ít hành động thoe lý trí. Vậy thiết tưởng muốn đặng luôn trong sạch, thì bạn luôn đề phòng sự dâm ô. Bạn luôn đề phòng vì con người của bạn thường bị cảm xúc bởi những nguyên nhân nhỏ nhặt. Nếu bạn liều lĩnh, giao thiệp thiếu dè dặt cùng những kẻ bất chính thì lòng khiết bạch của bạn rất dễ bị bùn nhơ dâm dục làm hoen ố, tanh hôi. Bí quyết hay nhất là đừng khi nào quyết định điều gì khi không làm chủ được lấy mình, khi cảm xúc quá mạnh. Xin bạn coi riêng những điều chúng tôi nhắn bạn trong cuốn "Đức tự chủ". Những quyết định về tình yêu, về hôn nhân có liên hệ đến hạnh phúc cả đời bạn, bạn phải suy nghĩ kỹ lưỡng để khỏi phải lầm lạc. III. Có Thể Là Con Dao Hai Lưỡi. Trước khi và sau khi viết mấy dòng ở trên, chúng tôi có nghĩ đến điều này: là những trường hợp chúng tôi mách cho bạn có lẽ bổ ích cho bạn nhưng cũng có thể vô tình giúp những chàng trai manh tâm làm những điều tội lỗi. Nhưng chúng tôi chỉ muốn hạnh phúc của đời bạn và cốn gắng giúp bạn giữ tâm hồn luôn khiết bạch. Chúng tôi thiết nghĩ những thanh niên nào biết trọng nhân cách mình, biết kính nể lương tâm thì không nên lạm dụng mấy dòng trên ày làm gì. Và nếu có ai lạm dụng để làm những việc tội ác thì xin các bạn gái hiểu cho rằng chúng tôi chỉ vì bạn mà viết. Hai ông bà Curie khổ cực trong phát minh nguyên tử lục có ý đem hạnh phúc cho nhân loại chớ không c ó ý khiến bao nhiêu dân chúng Phù Tang phải tử vong mạng cách khốn nạn. Hơn nữa những điều chúng tôi viết cho bạn ở trên phần nhiều có kẻ bên Âu Mỹ đã viết rồi, có người viết để giúp thanh niên làm những việc xằng. Nếu người ta cố ý đầu độc thanh niên, coi rẻ giá trị của quý bạn, thì tưởng chúng tôi cũng nên hãnh diện và viết nghịch lại để giúp bạn chuẩn bị đối phó cùng quỷ dâm dục và cộng tác cùng bạn bảo vệ lòng khiết bạch vô cùng quý giá của bạn. IV. Bùa Hộ Mệnh Trên Trường Tình. Bạn định đi tu hoặc ở thấ gian, cũng đều hay. Đi tu, cũng vẫn hay. Trong cảnh sống tu tì, tình ái của bạn hướng về Thượng Đế, về ích lợi của nhân loại. Đời người và tình yêu được siêu hóa như vậy lo gì mà không tốt đẹp. Nhưng nếu bạn không dấn thân vào cuộc đời muối dư, và nếu bạn muốn sống hạnh phúc xin bạn chịu khó cầm lái con thuyền tình của bạn ngay từ lúc bạn bắt đầu yêu. Trong cuốn "Đời vợo chồng" chúng tôi sẽ bàn cùng bạn những nguyên tắc cột trụ mà bạn cần thực hiện để xây dựng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hiểu theo nghĩa chính đáng. Ở đây vì sự nhất trí của quyển sách, chúng tôi chỉ bàn thoáng qua cùng thái độ khôn ngoan cần có khi bạn bị một lòng trai quyến rũ. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi thảo luận cùng bạn trên lãnh vực tâm lý thôi. Ái tình của phái mạnh tự bản chất là ái tình căn cứ trên bản năng truyền sinh. Chúng tôi biết có nhiều lòng trai khi yêu ai có thiện chí lắm, có những ý tưởng trong sạch cao cả lắm. Nhưng cách chung mà nói, ái tình của họ, mặc dầu họ không ý thức, tàng trữ yếu tố xô đẩy họ đến chỗ chiếm hữu người gái mà họ mến yêu. Mục đích âm tàng của một thanh niên khi trao đàn lòng với một thiếu nữ là làm chủ thiếu nữ ấy. Xương sống ái tình của họ là yếu tố ích kỷ. Yêu ai người trai không yêu cá nhân của kẻ ấy mà yêu để trả lời bản năng muốn hoàn toàn xâm chiếm quả tim một người để thỏa mãn cặp mắt hiếu sắc cách tự nhiên và sự thèm khát thỏa mãn bản năng chia sớt sự sống cũng tự nhiên của mình. Bởi yếu tố xô đẩy ái tình của phái mạnh là bản năng truyền sinh nên ái tình của họ pha màu sắc tình dục và bám vào sắc đẹp. Là một hữu thể giàu lý trí nhưng trong khi yêu, bạn trai ít dùng khả năng này, thứ khả năng thường kém ở bạn gái mà lại được bạn gái coi như kim chỉ nam lúc gảy ngón đàn tình như chúng ta sẽ nói sau. Căn cứ trên tình cảm nên ái tình của bạn trai thường là thứ ái tình mà người ta gọi là "Ái tình tiếng sét". Nó bồng bột mê say. Nó xô đẩy người trai ham thề sông hẹn biển thích nói cùng tình nhân của mình rằng mình yêu kẻ ấy lắm lắm và đặc biệt là họ dễ dàng bội bạc với lời thề bởi lúc tuyên thệ họ không dùng lý trí để ý thức trách nhiệm của điều mình quyết định, mà chỉ dùng tình cảm là thứ tình lửa rơm. Bởi yêu bằng tình dục nên người trai có thể vừa yêu vừa tàn hủy một thiếu nữ bằng thuốc độc, gươm dao, nếu kẻ này không trở thành tư sản của họ. Một thanh niên trong cơn lốc của ái tình mà hai phần ba bản chất là tình cảm có thể làm bao nhiêu việc anh hùng, tốn hết tài sản, chịu đủ thứ nhục nhã, liều mạng sống nữa, miễn hy vọng chiếm hữu một trái tim khác giống mà họ tôn thờ. Chúng tôi đã nói ái tình của nam giới bám vào nhan sắc. Quả vậy. Bản tánh cách chung người nam giàu tình yêu lúc còn xuân xanh, bạn thấy người nam hay bội bạc hơn người nữ, bạn thấy họ sẽ hết yêu một người gái khi kẻ này tàn sắc Tây Thi, hết giọng oanh ca, có da mặt bị rỗ vì lên trái, hàm răng sún vì một rủi ro nào đó. Và bạn ngạc nhiênn ư? Không có gì lạ cả, một tâm hồn phái mạnh say mê một thiếu nữ phần nhiều tại vì, một cách chủ quan, họ thấy ở thiếu nữ ấy có những cái mà khi chiếm hữu được đối tượng yêu, họ sẽ hưởng trong sung sướng. Những yếu tố thu hút ái tình của họ là hình dáng tha thướt, gương mặt trái xoan, nét mày con dịu, cặp mắt gợi tình, làn da mời hôn, đôi môi tình tứ, cái cằm tràn duyên, tay chân mỹ miều biểu lộ sự mếm mại, sự an ủi là những điều họ thèm như người bịnh thèm sống. Trong 19 thanh niên yêu có đến 9 người không yêu vì người tình của mình học giỏi, có đầu óc cao thượng, có những hành vi anh hùng mà yêu vì cái mà người ta gọi là Nhan sắc. Bởi sinh vào nôi hiếu sắc nên giống nam lúc chưa chiếm đoạt một tâm hồn phụ nữ thì yêu kẻ này gần thành điên dại song khi bước bào hôn nhân rồi, ái tình của họ bớt cường độ. Hãy nghe Gina Lombroso trong cuốn "Tâm hồn đàn bà" đã nói cách chí lý: "Chính bởi ái tình của đàn ông nối chặt với sự khoái lạc chiếm cứ mà họ yêu đàn bà nào họ chưa làm chủ được hơn là người đã thuộc quyền họ, họ yêu vị hôn thê hơn là vợ của họ". Trong cuộc tâm giao vì nhục dục, người bạn trai cũng có thứ ái tình như vậy. Cậu trai nào có dáng điệu thiếu nữ thì họ mê như người ta mê đàn bà và một khi họ cam kết xây đời bằng hữu keo sơn nơi kẻ ấy rồi thì họ bắt đầu yêu người ấy ngay và bắt đầu yêu cậu trai khác. Họ cứ như vậy mà yêu cho đến khi nào thỏa mãn được bản năng truyền sinh. Khỏi cần nói bạn cũng dư biết tình yêu của một chàng thanh niên đối với một thiếu nữ, nồng nhiệt hay lạnh nhạt tùy kẻ này thích hợp đẹp nhiều hay ít. Người gái càng đẹp, càng duyên, càng trở nên một đới tượng mà ai cũng ngắm nghé thì người thanh niên càng đổ dồn tình yêu vào họ và nếu họ càng trở thành một kẻ đáng thương hại dù có tâm hồn cao thượng, thì người thanh niên càng bớt yêu họ. Có lẽ bạn trách nam giới là đê hèn vì có ái tình ích kỷ, đượm màu nhục dục, hiếu sắc? Phái mạnh phải thành thật nhận sự trách cứ ấy. Nhưng nguyên nhân là tại trong đường gân thớ thịt của họ có khuynh hướng thông truyền nòi giống, khuynh hướng mà tạo hóa khiến họ có. Chắc chắn khi nghe chúng tôi phân tách bản chất ái tình của bạn trai như trên bạn dư biết chúng tôi chỉ nói thứ ái tình tự nhiên, thứ ái tình chưa chịu ảnh hưởng của lý trí, ý chí và giáo dục. Ba yếu tố này có thể giáo luyện con tim của bạn trai và giúp họ siêu hóa ái tình của mình, nếu họ biết rèn đúc đầu óc thông minh, anh dũng và hấp thụ những lời khuyên dạy bổ dưỡng của những bực người giàu kinh nhgiệm, tài đức. Và khi biết bản chất ái tình của phái mạnh, tất nhiên bạn đoán chúng tôi muốn nhắn bạn điều gì. Chúng tôi không dám bảo cùng bạn rằng người nam nào cũng thèm thịt sống, chỉ biết hiếu sắc, đòi làm chủ bạn đâu. Rất có thể nhờ biết làm chủ tâm hồn, nhiều người trai có ái tình tốt đẹp lắm. Bạn cứ lạc quan. Nhưng chúng tôi xin bạn đừng hiểu lạc quan là ngây thơ hay nói đúng hơn là khờ dại coi trái tim thanh niên nào cũng thật và tưởng lòng nào cũng yêu mình như mình yêu họ. Chúng tôi ước ao bạn thi hành đức thận trọng trong việc lực chọn bạn trăm năm đó. Bạn hãy tin như có trái đất rằng rất nhiều lòng trai không có thứ ái tình mà bạn thèm khát đâu. Ái tình mà bạn thèm khát trả lời lại ái tình của bạn là thứ ái tình nào? Trước khi giải đáp câu hỏi này bạn hãy liếc mắt qua trên bản chất ái tình của bạn. Phải chịu rằng trong bạn cũng có bản năng truyền sinh, cũng có khuynh hướng tìm người khác giống để thỏa mãn nhục dục. Song nếu nghiên cứu chu đáo những thành phần cấu tạo ái tình của bạn người ta thấy nó xây dựng trên lý trí hơn ái tình của bạn trai. Bạn lấy làm lạ ư? Bạn có lý. Vì phần đông phụ nữ đa cảm, thích sống động bằng tình cảm vì người ta căn cứ vào một vài bằng cớ bên ngoài để kết án ái tình của phái yếu là thứ ái tình dễ phai lạt. Sự kết án ấy là con đẻ của của thiên kiến, thiếu nền tảng vững chắc. Tự bản chất phải nói ái tình của bạn là thứ ái tình duy lý súc tích, tính cách vị tha, căn cứ trên sự thán phục ở kẻ khác về những giá trị tinh thần. Chúng ôi không chối rằng khối tình của bạn có màu sắc nhục dục nhưng yếu tố nói trên khi người gái thiếu tính giáo dục, buông mình vào hố trụy lạc, hay những lúc cơ quan sinh dục bị kích thích nhiều như khi làm việc tính giao trong đời sống hôn nhân chẳng hạn. Ái tình của bạn tàng trữ tính chất vị tha vì bạn mang trong mình bản năng làm mẹ, thứ bản năng lúc nào cũng thích cho mà không nghĩ việc lãnh lại. Chính đấng vạn năng đã dsáng tạo quả tim của bạn bằng những tế bào lúc nào cũng căng thẳng như giây đàn để phát ra những âm thanh vị tha. Tâm hồn của bạn cách chung rung động khi bạn nhận thấy ở người nam có những đặc điểm làm cho bạn thán phục. Không phải bạn không có óc thẩm mỹ nhưng hình như sắc đẹp của người trai không phải là yếu tố quan hệ để đàn lòng bạn vang lên nhịp ái ân. Chính những tài ba, đức tành, củ chỉ cao thượng, lời nói phải lý khiêu khích ái tình của bạn. Bạn trai có thể yêu tha thiết một thiếu nữ mà họ biết chắc là mỹ miều. Còn bạn, nhất định bạn không thể yêu được một thanh niên mà bạn khinh rẻ. Người ta có thể nói bạn có xu hướng yêu nhưng ai mà bạn kính phục. Cách chung bạn keo sơn trong lời thề hứa với người bạn yêu. Phần nhiều những kẻ đồng phái với bạn bội bạc trong hôn nhân là tại họ yêu lầm, họ đem quả tim bán vào một cõi lòng trước khi họ tưởng là khả phục. Không cần thiết chúng tôi dẫn chứng nhiều, nội sự kiện có bao nhiêu bà mẹ tự xưa đến nay từ đông sang tây khi có con cái đã suốt đời hy sinh chu toàn chức vụ làm mẹ. Những người đàn bà ngoan cố trong việc trăng hoa chỉ là thiểu số và ngoại trừ. Chúng tôi vẫn biết người ta hay trách phái yếu dễ bán tình yêu nhưng khuyết điểm này không phải tự bản chất của tâm hồn bạn là bội bạc đâu mả chỉ tại vì bạn chú trọng những đức tình, tài ba, nên những ai có những thứ ấy thì bạn yêu và một khi yêu rồi thường giữ lòng trung tín. Bởi mang trong mình khối ái tình tự nhiên tốt đẹp như vậy, tất nhiên bạn muốn người bạn yêu trả lại cho bạn thứ ái tình giống của bạn. Ai biết hòa lại nhịp đàn yêu của bạn sẽ hưởng nơi bạn suối ái tình và hy sinh vô bờ bến. Mà thưa bạn, trên trường tình dễ gì kiếm mau chóng những lòng trai có quan niệm luyến ái như thế. Không phải là không có những bến xứng đáng để bạn neo thuyền đời, nhưng có thể có nhiều thanh niên chưa đựoc giáo luyện đủ vẻyêu đương, đem thứ trái tim đầy lửa nhục dục mối bạn. Bạn thấy cần thận trọng không? Theo chúng tôi tưởng, bạn nên kỹ lưỡng lắm trong việc chọn người tri kỷ. Cách mới quen biết bạn mà bạn đã thề sông hẹn biển, sẽ xây dựng cuuộc đời keo sơn hạnh phúc với bạn. Có thể có nhiều người thật tâm lắm, yêu bạn đậm đà đấy nhưng e rằng họ yêu nới thứ ái tình tự nhiên của phái mạnh mà chúng tôi đã phân tích cho bạn trên. Không phải người thanh niên nào cũng láo, nhưng không ít thanh niên dễ dàng yêu bạn, hôn hít bạn, cũng như đã và sẽ dễ dàng yêu, hôn hít những thiếu nữ khác. Đến một chỗ nào gặp một người vừa ý, bạn yêu họ, thường dù xa cách bạn vẫn giữ lòng trung tín, còn cách chung những thanh niên không sắt son như bạn đâu. Thiếu gì người trai đến mỗi chỗ lạ đều ngắm nghé một thiếu nữ, coi thiếu nữ ấy có duyên trời định với mình, là như ý, là không còn người thứ hai nào nữa. Nếu nhẹ dạ đem xác hồn phú gởi cùng những khác yêu ấy bạn liệu về sau khỏi hối hân chăng. Đó là chúng tôi chưa nói có rất nhiều người hiều yêu là "thèm thịt sống" và những tác vi tình ái của họ là những phương thế truyền thồng tội lỗi, vi trùng.... Tóm tắt bạn nên tin tưởng người nam nếu biết giáo luyện tình ái của mình sẽ có quả tim cao thượng tốt đẹp lắm nhưng bạn đừng quá lạc quan mà bạn gắp đàn lòng kẻo sa vào những cạm bẫy không phải yêu bạn mà chỉ muốn chiếm hữu bạn để thỏa mãn nhục dục. Bản năng tính dục tự nó là tốt vì chính tạo hóa sáng chế nó để nhân loại tiếp tục, nhưng bạn phải đòi hỏi người nam biết điều khiển bản năng ấy là đừng lầm lẫn nhục dục với ái tình là thứ tâm tình, tuy có màu sắc tình cảm nhưng căn cứ ở đức tính, tài năng, hy sinh, vị tha hơn. Sau hết, trong tất cả những điều chúng tôi nói, viết về bạn trong sách này có chi chạm tự ái bạn xin bạn vui lòng thứ lỗi cho. Và đọc xong, am hiểu mình rồi mà bạn còn muốn am hiểu các bạn trai nữa thì xin bạn chịu khó tìm đọc uốn "Tâm lý bạn trai" một tác phẩm chúng tôi chẳng những riêng soạn cho các bạn trai mà cũng để kính tặng bạn nữa.
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 10:22:05 +0000

Trending Topics



"> The wife and I are looking at getting into food dehydration as a
Buy Cheap Cortelco Traditional Desk Phone w/ Volume Black

Recently Viewed Topics




© 2015