Do Creep dài k tên đã bị trôi nên ad up lại bài này - TopicsExpress



          

Do Creep dài k tên đã bị trôi nên ad up lại bài này cho mem mới -_- Paranormal Activity. - The arrival + Woh, nhà đẹp anh nhỉ - Linda + Tất nhiên rồi, anh đã lựa chọn rất kỹ nên mới mua nó đấy, và từ hôm nay, 2 vợ chồng mình sẽ sống chung trong căn nhà này - Henry + Anh có định đưa đồ đạc vào nhà không, hay anh định để em và đống đồ ngoài cửa? + Ồ, em cứ để đó, anh đã thuê sẵn 1 quản gia rồi. Ông Mason!!! + Vâng, cậu gọi tôi - Mason + Ông có thể đem đống đồ này vào phòng tôi không? Tôi còn dẫn vợ tôi đi tham quan nữa. + Vâng thưa cậu. + Anh lấy máy quay làm gì thế? + Anh muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc bên em thôi mà. + Mỗi phòng anh đều gắn 1 máy quay tự động, để có thể quay mọi hoạt động của mình. + Trừ phòng tắm anh nhỉ? + Ha-ha-ha, đùa vui đó em yêu, em soạn đồ em rồi cất vào tủ đi. + Vâng ạ. + Hey, nhìn em trong máy quay xinh lắm, em nên xem đó. + Anh đi mà làm việc của mình đi, đừng ở đó mà chọc em nữa. + Ok, ok, sao mà em lại nổi quạu với anh thế, anh ra phòng đây, anh sẽ quay lại căn nhà. + Wow, cái đèn trần này đẹp thật...Holy sh*t, ông làm tôi giật mình đó Mason. + Phiền cậu đưa chìa khóa để tôi đi cất xe. + Đây, và đừng hù tôi kiểu đấy lần nữa. - Sau vài giờ đồng hồ sửa soạn đồ đạc thì họ ăn tối, và Henry cũng bắt đầu bật hết tất cả máy quay trong nhà. *còn tiếp* - next part: #DAY 1 -K.A-
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 13:35:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015