[FANNACCOUNT] – Gặp gỡ Changmin tại Milan , Italy ( Ý ) - TopicsExpress



          

[FANNACCOUNT] – Gặp gỡ Changmin tại Milan , Italy ( Ý ) Cuộc gặp gỡ đầy đáng yêu!!!! Vào ngày hôm đó tôi đã đến Milan vì mẹ tôi cứ mãi năn nỉ tôi hãy đến xem những mẫu áo cưới, mặc dù là tôi đã chọn được một cái rồi., do đó mà tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Mẹ tôi đã mua hai cây kem để dỗ dành tôi, vì vậy mà chúng tôi đã đến đó, với hai cây kem ốc quế và đi xem váy cưới. . Tôi đã cảm thấy rất phiền hà về một cái gì đó, nhưng tôi không nhớ chính xác đó là gì nữa. Và khi đó tôi nhìn thấy trong tủ kính chợt in bóng một người đang bước đến. Đó là một chàng trai châu Á, rất cao, rất đẹp trai nữa, một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu tôi :“Mình có biết anh ấy không nhỉ?” . Tôi không thể nhớ rõ nhưng chắc chắn là tôi đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó rồi. . Mẹ tôi là người rất thích xem những bộ phim Hàn Quốc, bà ấy mới nói rằng :” Con có thấy anh chàng đang phản chiếu trong tấm gương đó không? Trông cậu ấy rất giống với người đóng trong Paradise Ranch, giống như đúc luôn! “ . P/s : “Paradise Ranch” ( Bộ phim truyền hình mà Changmin đã từng tham gia ). . Tôi cố lắng nghe và ngay lập tức quay phắt lại :” Ôi trời ơi! Đúng là anh ấy rồi ! Là Changmin của TVXQ !” . Nhưng mà tôi nghĩ là chắc do lúc đó tôi đã quá phấn khích hay thay vì chỉ suy nghĩ trong đầu, tôi lại hét lớn lên như thế, bởi vì sau đó Changmin đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc đó tôi không có nhận ra ngay đâu, nhưng rồi chắc do phấn khích quá, cây kem trong tay tôi đã bay thẳng luôn tới cái áo khoác của mẹ tôi. . Mẹ tôi xúc động đến mức thở hổn hển. Và Changmin anh ấy đã nhìn lên, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của mẹ, lúc đó tôi mới giật mình mà hoàn hồn trở lại, tôi thấy khó xử chết được nhưng thật sự là tôi vui quá đi mất! . Tôi bắt đầu cười như một đứa ngốc khi thấy mẹ mình trưng ra vẻ mặt như thế haha.. sau đó tôi mới quay lại nhìn Changmin một lần nữa. Anh ấy đứng rất gần chúng tôi và đang mỉm cười! Chắc là cười do cây kem đã đổ tè le trên áo của mẹ tôi hahahahahaha. . Tôi chưa bao giờ là một đứa nhút nhát hay rụt rè gì đâu, do đó tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn xin chữ kí, nhưng có vẻ như bà ấy đang bị lúng túng bởi tiếng cười của Changmin ( mẹ tôi là fans ruột của Changmin đó nhá ) , bởi thế mà bà ấy đã chạy đi núp sau một chiếc xe hơi. Kekekekeke . Trước khi tôi chạy theo mẹ mình, tôi đã nhìn Changmin một lần cuối và nói với anh ấy bằng một câu tiếng Anh: “Changmin ! Mẹ em nghĩ rằng anh rất là đẹp trai đó..!” .Anh ấy mỉm cười và giơ tay chào tôi, tôi cũng làm theo, giơ tay chào lại anh, và anh ấy đã trả lời cũng bằng một câu tiếng Anh : “Bạn và mẹ của bạn cũng đáng yêu lắm đó nha..!” và rồi họ nhanh chóng trở lại chỗ của mình, vì họ đã bị chậm trễ một chút rồi thì phải. *Zy*
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 02:34:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015