Gửi đến mấy bạn đã lao ra, các bạn có vui không - TopicsExpress



          

Gửi đến mấy bạn đã lao ra, các bạn có vui không khi đọc những dòng này, các bạn có biết rằng chỉ vì 1 phút nông nổi, đáng lẽ ra không nên có của các bạn mà cộng đồng V-Beauty đã trở nên xấu hổ trong mắt Beauty thế giới ko? Chính miệng các bạn bảo rằng đừng quá khích, chỉ việc la tên nó thôi để rồi các bạn lại minh chứng cho lời nói của mình bằng những hàng động này đây??? Tôi - 1 đứa Beauty 2 năm cũng chưa 1 lần nào được gặp chúng nó, các bạn có thể lớn hơn tôi, nhỏ hơn tôi, thời gian làm Beauty nhiều hơn tôi, ít hơn tôi...? Tôi thừa nhận, mới hôm qua tôi còn nói rằng sẽ ko đi đón nó, sáng nay mới quyết định ra sân bay, tự nhủ rằng sẽ ko la hét gì hết chỉ muốn nhìn thấy nó thôi, nhưng lúc nó đến tôi vẫn thấy rất phấn khích, thậm chí còn la hét, đứng giãy trên ghế nhưng chí ích ra tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tôi nhìn các bạn lao ra vây lấy nó làm anh quản lý phải ôm lấy nó, tôi xót cho nó các bạn biết không? còn các bạn khi đụng vào nó, giựt nón nó, túm áo nó, cào nó các bạn có thấy xót cho nó không? Các bạn nói nó là người các bạn yêu nhất vậy mà chính các bạn lại làm cho người các bạn yêu bị đau đớn, thậm chí là có phần run sợ... Điều đó là đúng hay sai??? Tôi biết tôi nói đây nhiều người sẽ không đồng tình, tôi chỉ nêu lên ý kiến thôi, nên làm hơn nếu yêu quý chúng nó thì hãy để chúng nó cười bằng nụ cười hạnh phúc, đừng để chúng nó phải cười gượng trong đau đớn và lo sợ như thế.... Và gửi đến cái bạn đã nổi tiếng hôm nay, làm ơn đừng chẻ trâu như thế, hay suy nghĩ chính chắn dùm đi, bạn có thể thấy vui vì hành động của bạn lúc đó nhưng đổi lại chính là sự cam ghét của những người từng là bạn của bạn đấy. [CAP - TRANS] rất xl Một vài phản hồi của Beauty quốc tế trước việc Kikwang ở sân bay Tân Sơn Nhất (!!!) +) Làm sao mà anh vẫn có thể cười khi bị đẩy và kéo như vậy? +) Tại sao tôi lại thấy bực mình? Kéo quần áo Kwang ... thật không an toàn cho anh ấy. Dù các bạn có muốn đến gần hơn nhưng hành động đó thật ích kỉ ... +) Cái quái gì đấy? Sao fan lại kéo áo Kwang... +) Kwang vẫn có thể cười trong cảnh hỗn loạn đấy, còn tôi thì thấy thót tim khi xem fancam! +) Bây giờ tôi thực sự thấy chán ghét/ghê tởm. Tôi hi vọng các bạn nhận ra và đặt sự an toàn của anh lên hàng đầu ... +) Dành ít phút mà suy nghĩ về cái người bạn gọi là tình yêu đi, ngay cả khi bạn không quan tâm đến những người khác trong sân bay. ... P/s: Còn nhiều, nhiều, rất nhiều những lời nói cay nghiệt nữa nhưng mình chỉ dịch đến đây thôi. Mong là các bạn cũng sẽ thấy xấu hổ như mình - người phải ngồi dịch những cái này! Vtrans: SooooooBeast p/s: đừng đăng tấm hình ấy nữa, đừng share tấm hình ấy nữa
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 14:18:53 +0000

Trending Topics



tyle="margin-left:0px; min-height:30px;"> Ah, a diamond, the hardest known material on Earth. You are tough

Recently Viewed Topics




© 2015