Hà Tô lười biếng k chịu đi họp Nên là mình phải - TopicsExpress



          

Hà Tô lười biếng k chịu đi họp Nên là mình phải trả lời rất nhiều câu "À, chị Hà Tô á..., chị đấy...." có khi đến tận một nghìn lần rồi Mình không biết, đến một ngày nào đó, nếu phải từ bỏ --- từ bỏ thói quen cả tuần chờ đợi một ngày như anh chị....thì thật khó.... Mình có thể không đến nhưng k thể từ bỏ thói quen chờ đợi Nhưng anh chị đều đã làm được hết mà Không còn cách nào khác Giống như bạn bắt buộc phải già dù bạn có một tâm hồn tươi trẻ đi chăng nữa *bạn vẫn may mắn lắm ^^* Một thế hệ nữa sắp ra đời! Mọi chuyện rồi sẽ vào quỹ đạo của nó. -- từ bỏ việc quan tâm nhiều nhiều tới mấy đứa, chỉ nên tới thế thôi. Hôm nay xem mấy đứa chơi trò chơi mới thấy mình già thật rồi. Chị của 2 đời em @@. Cái cảnh ngồi ở gốc cây, nhìn bọn nó chơi vui nên bất giác mỉm cười, cũng bất giác nhận ra cái cảnh này thật là thảm thiết quá mức. Đã già thế sao?? Những gì cho đi cũng chẳng nhiều nhặn là bao, cũng không thể gọi là hy sinh....Mình đã nhận được những gì, mất gì? Có những thời điểm mình có thể gọi thành tên nhưng để biết đựơc trọn vẹn...nên để mười, hai mươi năm nữa nhỉ...:) Một vài thói quen mất đi thì tốt nhất vài thói quen mới nên hình thành. Nhàn cư vi bất thiện.
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 18:10:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015