Hùng Lý (Berlin): Trần Văn Dũng - Gia đình và sự - TopicsExpress



          

Hùng Lý (Berlin): Trần Văn Dũng - Gia đình và sự nghiệp 07.08.2013 10:27 (NguoiViet.de) Có những sự kiện đã qua đi rồi nhưng ấn tượng vẫn còn đọng mãi trong ta vì những dấu ấn khó phai mà nó để lại. Giống như ta vô tình gặp một người nào trong đời, dù chỉ một lần thoáng qua, nhưng ánh mắt, dáng dấp, nụ cười hay một hành động nào đó của người ấy, cứ như khắc cốt ghi tim và dù không cố tình, đôi khi hình ảnh ấy vẫn trở lại trong hiện thực khiến ta trăn trở hay xót xa. Với tôi, đêm tổ chức kỷ niệm một năm ngày thành lập công ty HD immobilien của anh Trần Văn Dũng là một sự kiện gây ấn tượng như thế. Ấn tượng sâu đậm từ đêm đó không phải chỉ ở sự hoành tráng, bài bản của một tiệc sinh nhật công ty, cũng không phải vì sự hân hoan, vui vẻ hiếm thấy của cả chủ lẫn khách, cũng không hẳn vì những thành tích vượt bậc của một doanh nghiệp bất động sản đạt được dù chỉ mới một năm hoạt động mà chính vì bài học thấm thía trong cách hành xử đúng mực giữa hạnh phúc gia đình và sự thành công trong sự nghiệp của người chủ công ty. Vợ chồng anh chị Trần Văn Dũng - Nguyễn Thị Hương, chủ doanh nghiệp HD-Immobilien. Hạnh phúc gia đình và thành công trong sự nghiệp không phải bao giờ cũng là cặp phạm trù đồng thuận như người xưa hay nói: “Vinh thân thì phì gia“. Mà thường thấy, nhất là trong thời buổi hỗn mang hiện nay: “Có phú, phụ bần“, “tham vàng, bỏ ngãi“. Có biết bao cảnh ngộ nhãn tiền khi nghèo khó thì “đồng cam cộng khổ“, khi giàu sang thì “đôi ngả chia ly“. Với trần Văn Dũng thì khác, ngay khi có ý tưởng thành lập công ty, anh đã đưa chữ cái đầu của tên vợ: Hương, đặt bên cạnh chữ cái của tên mình: Dũng làm tên công ty: HD Immobilien. Anh muốn vợ anh sát cánh bên anh không phải chỉ trong cuộc sống đời thường, mà còn sát cánh bên anh trong cả những thử thách của cuộc kinh doanh. Điều này với anh là đơn giản nhưng chẳng hề đơn giản với cuộc đời. Rất nhiều người vơ vét tiền bạc của cả gia đình để lập công ty cho riêng mình, rồi cũng để hưởng vinh hoa, phú quý cho riêng mình. Thậm trí khi giàu có, quyền lực quay ra phụ bạc người đã có thời cùng mình chia đắng sẻ bùi. Cho nên để người ta nể vì ai đó có thể nhìn vào sản nghiệp, nhưng muốn thu phục được nhân tâm hãy nhìn vào cách đối nhân xử thế. Cắt băng khai trương Công ty bất động sản HD Immobilien ngày 17/03/2012 Sẽ là một đêm vui nhưng không để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi cũng như mọi người đến thế nếu đêm đó đơn thuần chỉ là tiệc sinh nhật công ty. Tiệc sinh nhật, dù hoành tráng, chỉ như phần nổi của một tảng băng. Phần chìm và sức công phá của tảng băng đó chính là lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của Trần Văn Dũng cũng được tổ chức ngay đêm đó. Thật là một sự trùng lặp hữu duyên, là “song hỷ lâm môn“ khó thấy trong đời người. Nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái Trần Văn Dũng đứng trên sân khấu ai cũng mừng cho gia đình họ. Chồng đẹp, vợ xinh, 3 đứa con có nếp có tẻ, xinh xắn, ngoan lành. Tôi không đếm được có bao nhiêu người vì muốn chia vui hay vì nể phục đã cầm những bông hồng tươi thắm lên tặng cho từng thành viên trong gia đình Trần Văn Dũng: Từ Phó Tổng Giám đốc Vietinbank Võ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc TTTM Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc TTTM Thái Bình Dương Trịnh Thị Mùi đến những người bạn thuở hàn vi của công ty Việt Hoa... Trần Văn Dũng không giấu nổi hạnh phúc trong ánh mắt, trong cả bàn tay. Đôi mắt anh lúc ánh lên niềm vui, lúc rưng rưng ngấn lệ. Bàn tay hết xoa đầu con, lại vuốt vai vợ. Trên sân khấu vợ chồng họ vẫn vai kề vai, má kề má. Trong cái thời buổi kim tiền hỗn loạn, tình giả tình thật lẫn lộn, mấy cặp vợ chồng nào còn giữ được hương lửa mặn nồng đến thế, ấp iu thân ái như thế , mấy ai vẫn giữ được nghĩa là vợ chồng mà tình vẫn như tình nhân như thế sau gần một phần tư thế kỷ chung sống? Cho nên khi Trần Văn Dũng cất lên ca khúc “Thao thức vì em“ để tặng vợ, dù giọng không phải thật hay nhưng tiếng hát từ trái tim có sức lay động đến từng con tim. Cả khán phòng lặng đi xúc động. Và người xúc động nhất đương nhiên là người vợ. Khi Trần Văn Dũng cất lên ca khúc “Thao thức vì em“ để tặng vợ, cả khán phòng lặng đi xúc động. Đêm đó Trần Văn Dũng khá say. Cả say vì rượu, cả say vì tình. Khi say bao giờ người ta cũng thật lòng, nhất là những người vốn bộc trực và cởi mở như Trần Văn Dũng. Vì say và vì thật lòng Dũng đã bộc bạch hết tâm tư, thổ lộ hết hoàn cảnh thuở hàn vi, thời mà anh mới bước chân sang nước Đức. Qua câu chuyện anh kể mới hiểu: Chỉ có người trải qua đắng cay mới thấy hết ý nghĩa của sự ngọt bùi, chỉ người phải trải qua chia ly mới thấm thía ngày đoàn tụ. Trần Văn Dũng sang Đức mới từ đầu năm 1997, tức là rất muộn so với những công nhân hợp tác lao động, khi vào thời điểm đó họ đã ổn định về mặt giấy tờ. Cũng rất muộn so với thời cơ làm ăn kiểu chụp giật, khi mà đa phần những người nhờ cơ hội đó đã có lưng lửng vốn đủ để đầu tư làm ăn nghiêm túc. Một chàng trai xứ Nghệ dứt lòng bỏ người vợ trẻ, bỏ đứa con thơ lại quê nhà, một mình bơ vơ nơi đất khách cũng mong đổi đời cho bản thân và gia đình. Nhưng có đến mới biết, thiên đường không phải dành cho những người như anh, khi anh chỉ có vẻn vẹn 4 cái không: Không gia đình, không tiền bạc, không tiếng tăm, không thân phận. Đôi khi bầm dập trên thương trường mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng, cũng nản, chỉ muốn trở về bên vợ con dù rau cháo mà có nhau. Nhiều khi mệt mỏi, chán trường, cũng muốn tìm nơi an ủi. Những đêm cô đơn, giá lạnh cũng muốn ngả mình tìm hơi ấm trong vòng tay khác. Nhưng hình ảnh người vợ hiền và đứa con thơ đang đau đáu trông chờ làm anh tỉnh ngộ và như tiếp thêm cho anh nghị lực. Sau 19 tháng ”đơn thương độc mã”, ”cơm niêu nước lọ”, gắng gỏi vượt qua mọi thử thách, cám dỗ, anh đã đón được vợ sang đoàn tụ. Lại thêm hơn 7 năm nữa, cả hai vợ chồng chung lưng đấu cật, thức khuya dậy sớm, vừa lo kiếm sống, vừa lo hoàn tất các điều kiện ngặt nghèo về thủ tục pháp lý để đón đưa con trai bé bỏng sang sum họp. Tính từ ngày anh đi đến ngày đón được con sang để cả gia đình sum họp dưới cùng một mái nhà ở nước Đức đúng như mơ ước, trọn vẹn 9 năm. Một thời gian đằng đẵng đúng bằng thời gian của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để làm nên một Điện Biên Phủ trấn động địa cầu. Nên anh thường nói đùa nhưng không giấu được cả niềm vui và tự hào rằng mình đã làm được một ”Điện Biên” cho gia đình bé bỏng của mình. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc như phần thưởng của Trời Phật không phụ người có tâm, đón được con trai sang anh chị lại sinh thêm 2 đứa con gái đẹp như mộng. Một nhà đoàn tụ trúc mai, hạnh phúc sum vầy. Thêm con là thêm lộc, sau khi sinh thêm đứa út, năm 2008 vợ chồng Dũng Hương hoàn tất thủ tục để sở hữu riêng một ngôi nhà ngay ở Thủ đô Berlin, có mặt bằng rộng 160 m2. Tầng dưới mở 3 cửa hàng vừa cho thuê, vừa tự kinh doanh, tầng trên để ở, tầng trên cùng làm gian thờ cúng. Đêm đó Trần Văn Dũng khá say. Cả say vì rượu, cả say vì tình. Khi Trần Văn Dũng đứng trên sân khấu giới thiệu những khách mời là những đối tác thuộc những công ty bất động sản của người Đức, rồi khi anh đọc lời chào mừng bằng tiếng Đức dù ngữ điệu còn chưa thật chuẩn nhưng với cách đọc tự tin, đã khiến không ít người ngỡ ngàng và khâm phục. Mới ngày nào, bất cứ ai sang trước cũng có thể là người phiên dịch cho anh. Mới ngày nào thân phận với mái ấm bình yên của những người được sống hợp pháp trên nước Đức là niềm mơ ước xa vời của anh. Dường như những nỗ lực của anh đã được đền bù. Hạnh phúc gia đình giờ là có thật mà anh vẫn ngỡ như trong mơ. Như anh mở công ty HD immobilien này cũng vậy. Không có gì dễ dàng với người mới bắt đầu, đặc biết sự bắt đầu lại là nghề địa ốc đúng thời kinh tế sa sút. Mấy tháng đầu vài ba người đến hỏi, rồi một đi không quay trở lại, cũng thấy nhụt chí. Nhưng anh tự bảo mình: Căn nhà hay miếng đất là sản nghiệp cả một đời người. Nếu không thật tin anh, người ta không thể tùy tiện trao gửi. Lại cố công học hỏi, lại cố công tìm kiếm thị trường sao có lợi cho khách hàng, lại cố công chuẩn bị kỹ lưỡng từng hồ sơ khi tư vấn. Và rồi chỉ trong một năm đã có tới 126 hồ sơ được chuẩn bị và tư vấn, trong đó có 11 hồ sơ có giao dịch thực tế. Một con số chưa phải nhiều nhưng đấy là kế hoạch 2 năm của anh. Kế hoạch 2 năm được thực hiện trong một năm, quả là kỳ tích. Thành công trong sự nghiệp, với anh, cũng giống như trong giấc mơ. Đôi khi vì hạnh phúc quá lớn nên dù là sự thật người ta cứ ngỡ như trong mơ. Cũng cả vì người ta tự biết: Dù có nỗ lực, gắng gỏi đến mấy nếu chỉ một bàn tay, một khối óc của riêng mình, không thể đạt được thành quả ấy. Trong lễ kỷ niệm một năm thành lập công ty, Trần Văn Dũng dành hẳn một phần chương trình để tri ân khách hàng. Cũng hơn một lần đứng trên sân khấu anh cảm ơn đối tác, cảm ơn các anh, các chị, cảm ơn bằng hữu, cảm ơn cả người vợ đã ủng hộ, nâng đỡ anh suốt bao năm ròng, đặc biệt trong một năm qua khi anh thành lập công ty. Những lời cám ơn chan chứa ân tình ấy được mọi người thấu hiểu và ghi nhận. Trần Văn Dũng dành hẳn một phần chương trình để tri ân khách hàng. Giờ đây hạnh phúc gia đình và thành công trong sự nghiệp đang song hành bên anh. Hạnh phúc gia đình là có thật và ổn định, nhưng thành công trong sự nghiệp không phải là vĩnh viễn nếu như anh không tận tâm và nhọc lòng. Câu nói: ”Người ta cần bản lĩnh và trí tuệ để dựng lên sự nghiệp, nhưng người ta cần đức độ và nhân hòa mới làm nên thành công”, được anh xem như phương châm sống. Đã kinh doanh ai cũng mong có lãi. Nhưng trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống vẫn cần phải có đức độ. Đức độ của người kinh doanh là phải biết lấy quyền lợi của khách hàng làm trọng. Chỉ có thể làm lợi cho khách mới mong đem lại lợi ích cho bản thân. Anh tâm niệm điều đó, kiên trì thực hiện điều đó giống như anh đã từng kiên trì làm tất cả cho hạnh phúc của gia đình mình. Anh tin rằng, thành công trong sự nghiệp đã và sẽ còn mỉm cười với mình trên con đường phía trước. 05/08/2013. Hùng Lý ----------- Xin mời xem thêm: >> Lễ khai trương Công ty bất động sản HD Immobilien của người Việt tại Berlin Video Lễ kỷ niệm 1 năm HD Immobilien (Video: Phạm Minh Đan) Phần I Phần II Phần III Phần IV Phần V Tin liên quan: Hùng Lý (Berlin): CÓ MỘT VIỆT PHỐ GIỮA LÒNG BERLIN [26.06.2013 15:41 | 5664 hits] Hùng Lý (Berlin): CÓ MỘT TRƯỜNG SA TRONG TRÁI TIM BẠN TÔI [21.06.2013 20:47 | 6216 hits] Tản văn của Hùng Lý: QUÊ VỢ [11.04.2013 19:59 | 2138 hits] Hùng Lý (Berlin): KÝ ỨC GIAO THỪA [10.02.2013 17:17 | 3831 hits] Một người Việt bị tử nạn đúng đêm giao thừa tại Berlin [08.01.2013 22:02 | 10301 hits] Hùng Lý (Berlin): CÓ MỘT PHẠM NGỌC KỲ NHƯ TÔI BIẾT [31.12.2012 20:15 | 9011 hits] Có một bà Tham tán cộng đồng như thế ở nước Đức - Hùng Lý (Berlin) [16.11.2012 23:10 | 6163 hits] Sắc Thu vàng trong đêm “ngẫu hứng Thu“ - Hùng Lý (Berlin) [27.10.2012 23:20 | 6469 hits] Hà Nội - Những câu chuyện thời bao cấp - Hùng Lý (Berlin) [10.10.2012 14:43 | 9231 hits] Hội Người Hà Nội: Những trăn trở sau Đại hội - Hùng Lý (Berlin) [18.08.2012 22:59 | 16217 hits] Hà Nội - Con đường tuổi thơ tôi - Hùng Lý (Berlin) [09.08.2012 23:11 | 15201 hits] Xem tiếp... In bản tin Lưu bản tin Gửi cho bạn Hùng Lý đã cảm nhận về bài viết này ngày 10/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 16) Với tư cách tác giả bài viết tôi khẳng định đã tuyệt đối trung thành với những số liệu và sự kiện mà tôi đã đề cập trong bài viết, không hề thêm thắt, đánh bóng hay tô hồng. Nếu ai đã tham dự đêm tổ chức kỷ niệm một năm ngày thành lập công ty HD immobilien hoặc đã từng xem Video đăng ở cuối bài chắc chắn tin rằng điều tôi nói là xác thực. Lâu nay từng tham gia các sự kiện của Hội Hà Nội nói riêng và các hội đoàn trong cộng đồng nói chung, cũng như gần đây tham gia sự kiện Tiếng hát Sao Mai và Lễ hội văn hóa Việt Nam, tôi nhận thấy để có kinh phí hoạt động ngoài sự đóng góp thơm thảo của bà con cộng đồng không thể không kể đến những tài trợ thiện tâm và hiệu quả của các nhà doanh nghiệp. Nếu thiếu sự hỗ trợ ấy chắc chắn các hoạt động của cộng đồng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thiển nghĩ, ủng hộ các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới ra đời để cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, một mặt đảm bảo cuộc sống mưu sinh cho doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và sản phẩm hữu ích cho xã hội, mặt khác để các doanh nghiệp có điều kiện đóng góp, tài trợ cho các hoạt động của cộng đồng phải chăng là việc nên làm? Trần Văn Dũng đã cảm nhận về bài viết này ngày 10/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 15) Thưa các Anh chị! Dũng rất vui mừng vì đã được đón nhận những tình cảm, chia sẻ với những lời động viên, chúc mừng và đặc biệt có cả những lời dặn dò cẩn trọng trong vấn đề kinh doanh, Tài chính v.v... (Của độc giả Thanh Vinh Nguyen). Những lời nói thật thường hay mất lòng, nhưng đây thực sự là một kinh nghiệm giá trị mà các anh chị đã trải qua và truyền lại. Chắc chắn Dũng và Công ty sẽ luôn coi trọng và lưu giữ. Đọc qua bài viết của TG Hùng Lý cùng với nhiều lời "Thiên vị" của các Anh (Chị) chúng tôi thấy rất "ngượng" (mong Hung Rostock, Quan Nguyen, Son Thu... thông cảm nhé. Dũng chỉ xin nhận những điều như độc giả Nhinlai viết: Dẫu sao thi TVD cũng là 1 con người rất có ý chí và dám nghĩ, dám làm. Đúng vậy, bản thân cảm thấy rằng: là một trong những người sang muộn nhưng cố gắng nuôi ý chí cộng với một chút bản lĩnh thôi. Chứ thông minh, tài giỏi hoặc thành đạt thì thực sự chưa thể có được. Trước những tình cảm và sự quan tâm rất lớn thông qua những chia sẻ của các Anh Chị, chúng tôi sẽ càng phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa, không phải vì sự thành công, mà mục tiêu duy nhất là đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng về vấn đề sở hữu những sản phẩm hợp lý trong lĩnh vực BĐS. Sau cùng, thay mặt gia đình và Công ty HD - Dũng Immobilien xin gửi lời cám ơn tới TG Hùng Lý, TBT Lương Đình Cường đã nhiệt tình đăng tải bài viết cũng như những ý kiến, hay lời chúc mừng chia sẻ của các Anh Chị. Đồng thời xin cám ơn các Anh Chị khác là những độc giả của Nguoiviet.de đã luôn quan tâm và cập nhật tin tức cộng đồng. Chúc các Anh Chị cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trần Văn Dũng Bùi Minh Đức đã cảm nhận về bài viết này ngày 9/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 14) LTS. Cám ơn góp ý của bạn. Chúng tôi sẽ chuyển góp ý của bạn đến tác giả Hùng Lý. Quang Minh đã cảm nhận về bài viết này ngày 9/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 13) Không ai dám khẳng định, nội dung của bài viết này là đúng với sự thật 100% . Nhưng đó làm cảm nhận và là tình cảm riêng của tác giả với nhân vật trong câu chuyện mà theo tôi chúng ta nên tôn trọng. Có điều tác giả đã quá choáng ngợp trước hình ảnh của Dũng nên đáng tiếc là đã không nêu lên được vai trò của người vợ trong câu chuyện này. Có thể sẽ là một nhà kinh doanh giỏi, một người chồng tốt, một người cha mẫu mực song gia đình và sự nghiệp sẽ ra sao, nếu người vợ là một người đàn bà như một số không ít phụ nữ Việt khác ở đây mà có lễ không cần nói ra ai cũng biết và đặc biệt là tác giả, với tư cách là một người quan hệ và giao lưu tương đối rộng trong cộng đồng thì có lẽ đang tiếp xúc hàng ngày. Thanh Sơn đã cảm nhận về bài viết này ngày 9/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 12) Tôi đồng ý với Nhinlai và Thanh Vinh. Hãy còn quá sớm và quá vội vàng khi có thể viết lên những điều như TG đã làm. Dẫu sao tôi cũng xin chúc bạn hạnh phúc lâu bền như bài viết và thành đạt. Giao Minh đã cảm nhận về bài viết này ngày 9/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 11) Khen ngợi, động viên Doanh nhân là việc rất nên làm nhưng phải đúng mực thì mới là thật chân tình. Hùng Lý viết bài này tôi đọc hơi "sáo" quá. Những cụm từ như "kỳ tích..." đã làm hỏng hết cả cái ý, cái chân tình. Tôi rất thích những bài Hùng Lý viết hồi mới có mặt trên nv.de. Nhưng gần đây tôi thấy những bài viết của HL kém đi về chiều sâu, thông tin mà nghiêng hẳn về lối viết theo kiểu "đặt hàng" để đánh bóng nhân vật như thế này sẽ làm mất đi hình ảnh HL trong tôi. Nếu tôi là TVD thì tôi sẽ thấy khó chịu khi "bị đánh bóng" lên như thế này.Thật đáng tiếc. Tôi góp ý chân tình. Nếu bác TBT không cho đăng cũng không sao vì tôi biết nói thật khó nghe và nếu bác TBT không cho đăng thì báo này sẽ dần mất đi độc giả như HL mà thôi. thành vinh nguyễn đã cảm nhận về bài viết này ngày 8/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 10) là người nghệ an, tôi biết, Dũng là một người mạnh mẽ, thông minh, giỏi giang và rất điển trai. Tham gia hội đoàn, công việc xã hội tốt ... tương lai sẽ là một điển hình sáng trong cộng đồng. riêng về công ty thì tác giả đã quá khen. mới 1 năm chưa nói được gì cả. 3-4 năm sau, khi Finanzamt sờ đến, khi cạnh tranh nhiều, công ty sẽ không đơn giản vượt qua. việc tổ chức 1 năm, theo tôi, đó là cách quảng cáo của dũng. dù sao, đây là cách maketting tốt cho công ty. gute idee! bao nhiêu công ty, cả chục năm mới nói được thành công hay không. về gia đình cũng vậy. dũng sang mấy năm sau mới đưa vợ con sang. hiện nay có thể nói là hạnh phúc nhưng một hạnh phúc trọn vẹn thì bước sang tuổi 60 mới có thể khẳng định được. tác giả hãy giữ bài viết này 5 năm nữa rồi đọc lại nhé. tuy nhiên tôi chúc dũng giữ được gia đình hạnh phúc, công ty phát triển. thành vinh NhinLai đã cảm nhận về bài viết này ngày 8/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 9) Cảm ơn Bác Tổng đã cho đăng cảm nhận và có lời giải thích. Tuy nhiên cách viết, cách giải thích, cắt nghĩa của TG Hùng Lý ở nhiều điểm là không ổn. TG đã chú tâm vào một chữ "H" viết tắt mà không biết tới sự nhỏ bé của nó trong mối tương quan với "D-Dũng..." trong tên công ty. Còn Logo cty quảng bá rầm rộ và được đập vào mắt mọi người thì chỉ có "Immobilien DUNG" (không hề có chữ H), trong đó chữ "DUNG" đươc nhấn mạnh đặc biệt to và in đậm! Hùng Rostock đã cảm nhận về bài viết này ngày 8/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 8) Anh Hùng Lý là một con người hào hoa, cho nên lời lẽ bóng bẫy là chuyện thường tình, tuy nhiên tiêu đề mà anh đặt lần này nó đang rất hơi xa so với câu chuyện; vì Dũng còn rất trẻ và sự nghiệp thì lại mới bắt đầu, tuy nhiên như đã viết, Dũng là một tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, tài năng cho rất nhiều người trong chúng ta chiêm ngưỡng. NhinLai đã cảm nhận về bài viết này ngày 8/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 7) Logo HD-Immobilien chỉ vài tháng sau khi thành lập văn phòng môi giới đã đổi thành Immobilien-Dung và được quảng cáo rầm rộ trên các tờ báo cộng đồng (trong đó có NV.de) và các phương tiện khác. TG Hùng Lý chẳng lẽ không biết và không nhìn phông quảng cáo trong lễ kỷ niệm hoành tráng 1 năm thành lập hay sao mà vẫn cố cắt nghĩa với mọi mỹ từ hay như có thể hai từ HD? Hơn nữa TVD mới bắt đầu cùng với vợ đi bước đi đầu tiên của lĩnh vực BĐS nên TG không nên quá sớm khẳng định cái tâm son sắt của người khác. TG hay quá tô hồng, ở một khía cạnh nào đó thiếu cái nhìn toàn diện về những con người mà TG viết. Chính điều này gây nên "những hạt sạn" cho bài viết. Dẫu sao thì TVD cũng là một con người rất có ý chí và giám nghĩ, giám làm! Đây chính là mặt nổi trội để nhiều người phải suy ngẫm cho chính mình. LTS: Chào bạn. Bạn chưa tìm hiểu kỹ chứ không phải Hùng Lý không biết Immobilien-Dung được quảng cáo rầm rộ trên các tờ báo cộng đồng (trong đó có NV.de) đâu (Hùng Lý không biết thì NV.de cũng phải biết chứ). Bạn hãy bấm vào quảng cáo trên NV.de để vào trang Web của TVD sẽ thấy rõ: tên công ty vẫn là "HD-Dũng Immobilien & Partner" (mầu đỏ). Ở lời chào cuối cùng vẫn ghi "Xin chân thành cám ơn !!! HD - Dung Immobilien und Partner" Như vậy Dung-Immobilien chỉ là tên rút gọn dùng trong giao dịch và quảng cáo thôi. Sơn Thu đã cảm nhận về bài viết này ngày 7/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 6) Đọc bài này ST cảm phục cả nhân vật và tác giả ! Thành đạt trong kinh doanh thời điểm này không hề đơn giản, lại vượt qua được gian nan, thử thách của cuộc đời để giữ vững hạnh phúc gia đình đến hoàn hảo như vậy là niềm mơ ước với nhiều người.., điều đáng kính nể hơn là sự thành công đến từ một nhân tài trẻ ! Một tấm gương điển hình cho cộng đồng đã được Tác giả nhìn ra và dùng ngòi bút điêu luyện của mình viết tiếp những mẫu chuyện tươi đẹp cho chúng ta biết đến. Thật đáng trân trọng và cần ngẫm nghĩ về nó như một động lực cho riêng mình. Quân Nguyễn đã cảm nhận về bài viết này ngày 7/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 5) Tôi không chơi nhưng tôi biết Trần Dũng vì là người đồng hương Nghệ An quê tôi. Anh là người năng nổ hoạt động trong BCH. Cũng là người có nhiều đóng góp tài trợ cho những hoạt động của cộng đồng. Một tấm gương xứng đáng được biểu dương. Hùng Rostock đã cảm nhận về bài viết này ngày 7/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 4) một tấm gương sáng chói và có thể nói là xuất chúng cho chúng ta chiêm ngưỡng( noi theo thì khó lắm) Nguyen Anh Minh đã cảm nhận về bài viết này ngày 7/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 3) Bai viet gioi thieu nhan vat ngan gon, xuc tich, ca ngoi dung muc, nhe nhang , giau tinh nhan van. Chuong trinh to chuc su kien rat chuyen nghiep. Mac du sinh nhat da qua lau nhung van chuc mung Cong Ty ngay cang nhieu Thuong De quan tam va hop tac. Văn Bremen đã cảm nhận về bài viết này ngày 7/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 2) Bài viết của Hùng Lý là một minh chứng cho tình bạn trong cộng đồng. tạo nên một nét đẹp để tăng thêm tình đoàn kết. Đây là một văn hoá mới. hỗ trợ lẫn nhau, thay vì ghen ghét, tỵ hiềm, ghen ăn tức ở của người Việt chúng ta hay mắc phải. Hùng Lý lâu quá bây giờ mới xuất hiện lại, mong rằng anh sẽ viết theo hướng này đều hơn, giới thiệu nhiều khuôn mặt "sáng giá" thành công của cộng đồng. Thời gian qua tôi đã đọc nhiều bài viết khá hay theo hướng "văn hóa" này của các cây bút "trụ cột" của Nguoiviet. de, gần đây nhất là anh Sa Huỳnh giới thiệu tranh vẽ của chồng chị Như Anh cũng như giới thiệu sách của nhà văn Thế Dũng, bài của bác Cú Đỉn về Lê An Tuyên, bài của Thảo Nguyên về Thạc và chị Như Anh vân vân. Tôi thấy thật tuyệt vời với những bài viết giới thiệu nhau trong nếp văn hóa mới của người Việt chúng ta như vậy. Quan trọng là người được giới thiệu phải có thật những nét hay đẹp cùng phẩm chất được giới thiệu đó, nếu không thì bài viết sẽ là một "sự gian dối" chỉ làm phiền lòng độc giả, vì trong cộng đồng chúng ta hầu như ai cũng đã biết... ai! Trung Dũng đã cảm nhận về bài viết này ngày 7/8/2013 như sau: (Cảm nhận thứ 1) Xin chúc mừng Cty, thiệt là tuổi trẻ tài cao. Ý kiến của bạn về bài viết: Hùng Lý (Berlin): Trần Văn Dũng - Gia đình và sự nghiệp Tên bạn: * Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn Email: * (Địa chỉ Email có thật của bạn) Thảo luận * (Xin vui lòng viết Tiếng Việt có dấu theo mã unicode. Nội dung soạn thảo phải rõ ràng và phù hợp với nội dung thảo luận theo bài viết trên) Những bản tin khác: Nguyễn Thế Tuyền (Berlin) dịch: CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO BẾP [16.08.2013 22:55 | 420 hits] Thơ Thanh Giang (Berlin): CHỮ HIẾU CHƯA TRÒN [15.08.2013 22:01 | 474 hits] Thymianka Thảo Nguyên (Berlin): BIỂN CHẾT ở Kristalltherme Bad Wilsnack [13.08.2013 20:09 | 763 hits] Thơ Hoàng Thái Hà (Berlin): NHỚ MẸ [11.08.2013 21:17 | 555 hits] Thơ Quỳnh Nguyễn (Heusenstamm, CHLB Đức): LỖI ĐẠO [06.08.2013 23:40 | 809 hits] Thơ Thùy Linh (Schorndorf): NGÀY EM KHÔNG CÒN ANH... [05.08.2013 22:21 | 585 hits] Thymianka Thảo Nguyên (Berlin): Tặng chị Như Anh và Thạc của chị với "Mãi mãi tuổi 20". [01.08.2013 18:00 | 1467 hits] Phương Trang Linh (Berlin): Bài hát “Lời cỏ may“ của nhạc sĩ Việt kiều Đức Lê An Tuyên [30.07.2013 21:25 | 1725 hits] TS Phạm Như Anh (Berlin): LÁ THƯ GỨI NGƯỜI BẠN CỐ TRI – LIỆT SỸ NGUYỄN VĂN THẠC [29.07.2013 06:18 | 1904 hits] Thơ Sa Huỳnh (Berlin): ANH THƯƠNG BINH VÀ BÀI VỌNG CỔ [28.07.2013 04:36 | 2202 hits] Thơ Lê Hoài Phương (Berlin): XIN CẢM ƠN CÁC ANH! [27.07.2013 21:56 | 1643 hits] Thymianka Thảo Nguyên (Berlin): THƠ HÀNH [25.07.2013 22:42 | 2293 hits] Thơ Lê Anh Tuấn (Dresden, CHLB Đức): MỘT LỜI TRI ÂN TRƯỚC HOÀNG HÔN [15.07.2013 15:59 | 2799 hits] Thơ Lê Anh Tuấn (Dresden, CHLB ĐỨC): Một giấc mơ [15.07.2013 14:32 | 2566 hits] Văn Tất Thắng (Chemnitz, CHLB Đức): CHIẾC MÁY ẢNH CŨ [13.07.2013 10:33 | 2577 hits] Phúc Nguyễn (Chemnitz, CHLB ĐỨC): TỪ HIỆN THỰC ĐẾN NHẬN THỨC HIỆN THỰC QUA CÁI NHÌN NHÂN VĂN TRONG CUỘC SỐNG [10.07.2013 22:36 | 3074 hits] Đỗ Trường (Leipzig, CHLB Đức): BẢO NINH, NGƯỜI LÀM LỄ BỎ MẢ CHO GIAI ĐOẠN THƠ VĂN MINH HỌA [05.07.2013 21:41 | 3064 hits] Phúc Nguyễn (Chemnitz, CHLB ĐỨC): CÁI GỐC CỦA HÒA BÌNH [02.07.2013 21:57 | 3643 hits] Quang Chí (Berlin): Một cuộc gặp mặt đầy cảm động trên sân "SAO MAI „ [29.06.2013 12:43 | 4675 hits] Đoàn Cát (CH Séc): Tản mạn đôi điều về Liên hoan THTH Sao mai 2013 tại CH Séc [28.06.2013 00:11 | 3898 hits] Hùng Lý (Berlin): CÓ MỘT VIỆT PHỐ GIỮA LÒNG BERLIN [26.06.2013 15:41 | 5664 hits] Phúc Nguyễn (Chemnitz, CHLB Đức): Phạm Tiến Duật, bức Phù điêu về con đường Trường Sơn huyền thoại [25.06.2013 23:57 | 4710 hits] Hùng Lý (Berlin): Đêm thi Sao Mai tại Praha và những bài học [25.06.2013 20:11 | 5344 hits] Đỗ Trường (Leipzig, CHLB Đức): CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU [24.06.2013 21:43 | 5237 hits] Sa Huỳnh (Berlin): Đọc „Gió đi dưới Trời“ của nhà văn Thế Dũng [22.06.2013 17:04 | 5161 hits] Hùng Lý (Berlin): CÓ MỘT TRƯỜNG SA TRONG TRÁI TIM BẠN TÔI [21.06.2013 20:47 | 6216 hits] Trần Đình Ngân (Berlin): Sức mạnh của ca từ [20.06.2013 13:09 | 5363 hits] Thơ Liễu Châu (CHLB Đức): THƯƠNG CON, CHÁU [14.06.2013 21:13 | 3914 hits] Đỗ Trường (Leipzig, CHLB Đức): ĐỖ HOÀNG, NGƯỜI ĐI NHẶT LẠI HỒN THƠ CŨ [13.06.2013 23:01 | 4984 hits] Thiên Nga (Dresden, CHLB Đức): GHI CHÉP TỪ VÙNG LŨ PIRNA (2) [11.06.2013 22:43 | 3946 hits] Thiên Nga (Dresden, CHLB Đức): GHI CHÉP TỪ VÙNG LŨ PIRNA (1) [08.06.2013 18:46 | 4315 hits] Xem tiếp...
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 18:01:01 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015