NGƯỜI: RẤT TUYỆT! 01/07/2013@21h38, 544 lượt xem, - TopicsExpress



          

NGƯỜI: RẤT TUYỆT! 01/07/2013@21h38, 544 lượt xem, viết bởi: SAO KHUÊ Chuyên mục: NHẠC ............................................................................................... "Diamonds" - Tôi nghe lại mấy lần! Cái mà tôi thích nhất, không phải là giai điệu hay tiết tấu, mà chính là ca từ của tác phẩm! “Chúng ta chiếu sáng như những viên kim cương...” Không, kim cương thực sự không "chiếu sáng", mà nó chỉ "phản chiếu" ánh sáng bằng vào những lát cắt nghệ thuật trên người nó thôi. Những lát cắt ấy hẳn sẽ làm kim cương vô cùng đau đớn, nếu nó là một vật thể biết đau! Nhưng cũng chính nó - chính những lát cắt càng tinh tế, càng sắc ngọt - sẽ giúp kim cương tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh nhất, kỳ diệu nhất! Chợt nảy ra ý tưởng so sánh giữa kim cương với cuộc đời của một con người. Dù biết so sánh này có nhiều khập khiễng, nhưng sao vẫn thấy lắm bâng khuâng! Đa số con người đều được sinh ra với một hình hài chung, với một trái tim bơm đầy máu đỏ, với một khối óc với hàng trăm tỉ neurons thần kinh... Nhưng rồi họ đã "ngao du" trong cuộc đời bằng nhiều cách thức khác nhau, trong những số phận khác nhau. Họ đã bị (hoặc được) những lát cắt cuộc đời biến đổi! Nên chăng khi không cho đó là đớn đau, mà hãy cho đó là trải nghiệm? Phải, cho dù lắm lúc gánh nặng cuộc đời tưởng chừng làm tôi gục ngã, nhưng tôi vẫn thường nghĩ mình không muốn như Uy Viễn tướng công xưa từng cảm thán: “Kiếp sau xin chớ làm người...” Bởi với tôi, đời vẫn đáng để yêu (cũng như người, rất đáng để yêu ). Tôi vẫn luôn thích câu thơ của Kahlil Gibran: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương” Cuộc sống vô thường với những tham sân si, những hỉ nộ ái ố, những đau buốt tận cùng, những sướng vui cực điểm... xét về mặt nào đó chỉ như những lát cắt để tạo thành một viên kim cương chói lóa! Nếu không có những “vết thương” trên mình, mãi mãi tinh thể carbon vẫn chỉ là tinh thể carbon! Và tôi càng thấm thía hơn lời của thiền sư Mãn Giác: “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết...” Thế đấy, kim cương thật tuyệt! Và người thì... ừ nhỉ, Người thì càng rất tuyệt chớ sao!
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 14:41:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015