Nếu bạn đã chọn làm việc trong môi trường đầy - TopicsExpress



          

Nếu bạn đã chọn làm việc trong môi trường đầy thị phi như showbiz, hoặc ít nhiều liên quan tới nó, chuyện bạn vô cớ bị chửi mỗi ngày gần như là... tất nhiên. Ví dụ như khi mình vào thử trang của một blogger giải trí khác, cô ấy đăng ảnh 10 nghệ sĩ dự họp báo thì hết thảy 10 người đều bị bình luận tiêu cực phía dưới! Thậm chí, nhiều khi người thứ 11, 12 chả liên quan cũng bị lôi vào chê... cho vui. Ở trang mình, các bạn sẽ ít thấy điều đó hơn hẳn, vì mình đã định hướng với độc giả ngay từ đầu: Nhìn theo hướng tích cực. Nhất là khi nghệ sĩ đó đang cống hiến, đang ra mắt một sản phẩm mới, một chương trình mới, nghĩa là họ còn đang tôn trọng bản thân, tôn trọng khán giả và tôn trọng công việc họ đang làm. Cho nên, với rất ít những cá nhân mà mình thiếu cảm tình, đa phần đều cống hiến nhiều thị phi cho lá cải hơn là cho nền giải trí của nước nhà. Và nếu các bạn đó có đọc được cũng làm ơn, đừng chứng minh là mình đúng bằng việc cư xử như một đứa con nít mới vào nghề, thậm chí nói nặng hơn là như một đứa văn hóa thấp, phải dùng đến những câu từ, hình ảnh thô tục để phản ánh văn hóa thấp của bản thân - cho dù là trích dẫn. Điển hình như cô ca sĩ được mình đánh giá là không phải sao A sao B nên cố đu, mua quảng cáo Facebook để tự quảng bá hình ảnh bằng cách làm phiền vô số những ai không quen, chưa bao giờ like hay subscribe vào những trang liên quan tới em ấy. Thiết nghĩ, cho dù đó là việc làm của hacker như lời em ấy nói (dù chả biết hacker nào lại đi lăng xê hình ảnh của ẻm làm gì?!), ẻm cũng phải chịu một phần trách nhiệm, và im lặng là vàng. Tưởng như quý hóa lắm. Ví dụ sáng ra bạn mở cửa, thấy đống mìn trước nhà, bạn có thấy cáu với đứa nào vô ý thức thả mìn trước nhà bạn không? "Tức cái gì, biết trồng cây nên tặng cho bón đấy chứ!" Ờ, vậy cũng mừng. Đây chỉ là ví dụ chung dành cho những thứ UNWANTED, không mang tính ám chỉ. Vấn đề ở đây là, khi mấy bức ảnh khoe thân của ẻm hiện ra đầy tường mình, mình cũng đã đọc được những comment đại loại kèm theo: "Con đít ghẻ mà bày đặt khoe hàng" - nghĩa là thô và nặng hơn rất nhiều so với lời mình nói. Nhưng tại sao em ấy không nhớ, không hận và không trả đũa những người đó một cách trẻ con? Đơn giản, lời nói của họ không quan trọng. Em ấy chú tâm đến mình nhiều năm nay vì lời nhận xét của mình mới là quan trọng, ít nhất với em ấy. Nên em mới phải chối ngay và luôn, "Không biết đây là ai hết đó, chỉ share vì thấy mắc cười thôi." =)) Vui tóa. =)) Như thế mà đòi tự nâng tầm của bản thân lên được thành một nghệ sĩ lớn cũng khó. Theo em thì một nghệ sĩ hạng A, hạng B có đăng những thể loại bài viết ghép ảnh, xúc phạm người khác với chó lên Facebook của họ không? Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân hay đàn anh Hà Anh Tuấn của em sẽ làm một việc như thế này chăng? Đó là điểm khác biệt. Ngay cả bản thân mình, nếu đứa nào PM ghép bản mặt ẻm với chó với khỉ, mình cũng chả đăng lên làm gì cho bẩn trang của mình, dù mình chả cần phải là nghệ sĩ này nọ. Có lẽ cách lý giải duy nhất là mỗi người ở một đẳng cấp khác nhau, cách nói chuyện và cư xử cũng khác nhau.
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 01:44:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015