Sáng nay chỉ còn có 2 bà đi mua bán cá hà, bà thứ 3 - TopicsExpress



          

Sáng nay chỉ còn có 2 bà đi mua bán cá hà, bà thứ 3 tên là Mimi Pham dưỡng sức để dành sức đi chơi với đồng bọn từ Vn sang. ...kakak...Ham chơi bỏ 2 bạn già. Hẹn với Kieu Luu 5 giờ sáng qua chở đi, qua sớm hơn 15 vậy mà mụ la oái oái là sao qua sớm vậy ? còn nói : Tui tưởng có tui tưng thôi, bà còn tưng hơn tui nữa...kakak .. C1o ai đời như tui hông, qua chở mụ đi còn bị mắng là cái đồ tưng tưng...... Cái ông bán ở hàng cua này vui lắm nha; mọi người xếp hàng lần lượt cuốn lên, cứ người kế tiếp theo thì ông đưa cho 1 cái gắp và 1 cái bao giấy to kèm theo câu hỏi : Boy or Girl ? Đến phi6en mình ông cũng hỏi vậy, 1 giây ngớ ngẩn ko hiều ý ông muốn nói gì, nhưng cũng may, con chip não bộ kịp thời hiểu ra ; thì ra ý ông muốn hỏi là mình muốn mua cua cái hay cua đực, để chỉ mình lấy cua ở thùng nào cho đúng (vì người bán đã phân loại sẵn, cua đực ở 1 thùng, cua cái ở thùng khác)....kakaka.... Người bán tổ chức công việc của họ khoa học hết sức, 1 việc hết sức nhỏ nhưng vẫn được để ý sắp xếp sao cho thuận lợ icho khách hàng ..... Thêm 1 bài học từ chợ cá Newport Beach nữa. Cám ơn...cám ơn. Hôm nay mua 3 con cua về định chiều làm lẩu cua theo kiểu bên Vn nhưng rồi cuối cùng lười ko làm, steam lên gỡ thịt ngày mai nấu bánh canh cua hoặc nấu soup cua hay miến xào cua ...?? để si nghĩ xem. ...si nghĩ....si nghĩ..... Em Mimi, mụ Kieu mắng mình đã rồi lại nhờ mình ướp cá Black cod dùm, rồi nhờ làm fillet 6 con red snapper cho món sashimi.....hohhoho...được 2 dĩa như hình vậy á. Phần cá black cod của em Mimi chị cũng ướp Miso sẵn rồi, cho vào 3 túi ziploc rồi, em mang về để trong freezer đợi thứ 4 mẹ em sang thì nướng ăn là được rồi á.
Posted on: Sun, 27 Oct 2013 03:38:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015