S.E.M Confessions #582 Là 1 con người, muốn yêu 1 ai đó - TopicsExpress



          

S.E.M Confessions #582 Là 1 con người, muốn yêu 1 ai đó và cũng được người đó yêu thì có gì là sai? Tình yêu đến rất tự nhiên và thậm chí bản thân còn không biết nó hình thành từ khi nào và như thế nào. Nó là những cảm xúc, sự đồng điệu,...gắn kết giữa 2 trái tim cùng chung nhịp đập. 1 tình yêu đích thực và bền chặt sẽ đem lại hạnh phúc thật sự dù trước đó để tìm ra nó và đến được với nhau không biết đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng và phong ba như thế nào. Thế nhưng, mình và một bộ phận những người như mình lại đang cảm thấy cô đơn - cô đơn trong chính vỏ bọc của mình, cô đơn vì chưa tìm được 1 nửa còn lại của cuộc đời mình. Chỉ vì mình là con gái, và chỉ có thể rung động trước con gái mà thôi. Nhiều lúc đang đi ngoài đường, chợt bắt gặp 2 bạn nữ đi trên xe máy, người phía sau vòng tay ôm eo người phía trước trông rất hạnh phúc, còn người phía trước cũng đang mỉm cười rất vui vẻ. Hay khi đọc 1 tiểu thuyết của Haruki Murakami, nhân vật nữ chính nảy sinh 1 tình yêu mãnh liệt với 1 phụ nữ lớn hơn mình đến chục tuổi và thật kỳ diệu khi người phụ nữ đó cũng yêu nhân vật này. Đó là những gì mà mình luôn ao ước và khao khát từ khi tìm ra mình thực sự là ai trên cõi đời này, từ khi trái tim mình biết rung động lần đầu tiên trong đời trước 1 người con gái khác. Tình yêu đúng là đã khiến mình cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm, chăm sóc người mình yêu và luôn được làm những việc khiến người ấy cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Nhưng lại càng khiến mình đau khổ gấp ngàn lần bởi lẽ mình đã yêu 1 người dị tính và đó chỉ là yêu đơn phương, lúc nào cũng phải che giấu nó dưới 1 tư cách khác. Giờ đây, mình lại cô đơn, và hơn bao giờ hết mình muốn lại có được 1 cơ hội để yêu, yêu 1 ai đó cũng như mình, để cả 2 đều hạnh phúc thực sự. 20 tuổi đầu rồi, tuy chưa được chín chắn ở bề ngoài, nhưng mình đã chín chắn trong suy nghĩ. Chắc những ai như mình cũng đều đang phải ẩn mình giữa mọi người xung quanh. Vô hình chung, chúng ta đều nghĩ: ""chắc người này không như mình đâu, chắc người kia không như mình đâu."" và rất khó để nhận ra 1 ai đó cũng như mình trong cuộc sống hằng ngày nhỉ ^^ Vì vậy mình cũng muốn thông qua page Hội để vừa có thể sẻ chia với những bạn đồng cảnh ngộ, vừa có thể có được cơ hội tìm ra nửa kia đích thực :) tìm ra nhau giữa biển người đã khó, vì thế tìm ra nhau giữa biển người dị tính không phải là 1 điều vô cùng may mắn và diệu kỳ hay sao :) ? Mình đang học năm 2 một trường ĐH ở TP.HCM, mình rất thích mưa, những gì đáng yêu và lãng mạn, thích nghe nhạc, đọc sách và yêu A-M. Mình không cao (1m53 thôi), không xinh, tính tình hơi trầm nhưng hài hước, thích làm người khác cười :D nếu bạn nào đang F.A mà không chê thì kết bạn với mình nhé ^^ biết đâu sau thời gian tìm hiểu lẫn nhau, có thể gắn bó và tiến xa hơn nếu hợp nhau :""> T.T vì mình là người rất quan tâm, chăm sóc người yêu và luôn sẵn sàng dành nhiều thời gian ở bên cạnh người đó khi người đó cần nên nếu có thể thì mình vẫn mong đc làm quen với ai đó cùng trường mình luôn ^^ mình học hcmup nhé, còn nếu không thì cũng ko sao vì quan trọng nhất vẫn là tình cảm mà, mình cũng sẽ có cách để dành thời gian cho dù có ở cách xa nhau. YH mình đây: [email protected]
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 09:38:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015