Sau đây là cảm nhận về bộ phim BỤI ĐỜI CHỞ - TopicsExpress



          

Sau đây là cảm nhận về bộ phim BỤI ĐỜI CHỞ LỢN...à...nhầm CHỢ LỚN. . Mình sẽ không bình phẩm gì về phần kỹ xảo vì vừa có thông tin là "Việc phát tán bãn nháp này , là đòn bẩn của những kẻ muốn chứng minh việc cấm chiếu là hợp lý..."bla bla. Cảm nhận này sẽ chỉ nói về nội dung. . Nói thật là phim dở như cứt vậy..... . Nội dung phim nói về vụ tranh cướp địa bàn giữa một thằng tóc bạc và một thằng đã có vợ, bắt đầu bằng cái âm mưu vkl to tát là; thằng tóc bạc sai con ghệ nó lừa tình em thằng có vợ, rồi mượn danh nghĩa dành lại danh dự để thịt bang hội thằng có vợ....Mưu sâu kế hiểm vkl....nhưng mà truyển tải lên phim lại quá mờ nhạt....để cho nhiều thằng chúng nó đéo hiểu vì sao mấy thằng điên này lại thịt nhau vì một con hàng.....Nói đến thằng tóc bạc, được xây dựng là một thằng buôn ma túy, còn thằng có vợ thì bảo vệ khu chợ lớn khỏi tệ nạn ma túy (kiểu công dân gương mẫu).....nhưng mà thằng tóc bạc buôn ma túy kiểu gì, thằng có vợ bảo vệ ra sao....chả ai rõ....đến mức cuối phim người xem vẫn đéo hiểu cái mẹ gì. . Xét về võ thuật....Nếu so với các phim VN đi trước như kiểu Đối Mặt, Cảnh sát hình sự thì có thể thấy được một sự tiến bộ rõ ràng ở Bụi Đời. Công sức chủ yếu là do có anh Trí ở bển mới về. Trong phim, các đòn Gạt - Đấm của Karate, đòn Đá của Teakwondo, Kẹp Kéo của Vovinam và rất nhiều thế Vật - Khóa của Jiu-jitsu cùng một số kĩ thuật của các môn phái khác (mà trình độ hiểu biết của mình còn hạn chế chưa phát hiện được) được anh sử dụng triệt để nhằm khoe vốn kiến thức võ học như một nồi lẩu mà anh học được.........Thật sự là mình cũng chưa thấy giang hồ ở đâu đánh nhau mà nghê thuật như thế..... Có một điểm trừ là cảnh đánh nhau của mấy ảnh giống như một bài biểu diễn KaTa của Không Thủ Đạo vậy, tức là các đòn đánh rời rạc, dễ thấy...cộng với việc là đòn nào xuất ra, người đánh cũng phải HÂY A một cái......Tin mình đi, nếu mà đánh nhau thật ấy.....Hây xong thì vỡ mồm rồi =))). . Về xây dựng nhân vật....xem hết phim mình vẫn đéo hiểu ai là nhân vật chính....thằng tóc bạc hay thằng có vợ, hay là thằng em của thằng có vợ.....hay là thằng ất thất tình.....Sự tham lam của đạo diễn chia đất diễn ra cho quá nhiều nhân vật thành ra chả nó nhân vật nào thật sự nổi bật, đứa đéo nào cũng như nhau..... . Ai cũng biết là mô tuýp phim Hàn Quốc dù ở thể loại nào thì cũng sẽ có một thằng ngu ngu pha trò rất là vớ vẩn và chả có cái đếch gì liên quan. Và mình đéo hiểu vì sao đạo diễn tầm E-pad của Bụi Đời lại áp dụng mô tuýp đấy vào phim của mình làm gì....rất là dở hơi và ngớ ngẩn. . Đấy là chưa kể diễn xuất của các diễn viên dở đến mức khó chịu....bố cục phim ko có điểm nhấn về nội dung mà chỉ toàn đâm chém....xây dựng cốt truyện và cảnh quay ăn theo mô tuýp phim Hongkong kiểu Sát Phá Lang, Vô Gian Đạo (nhưng mà thua xa)....Chắc hẳn ai xem Bụi Đời cùng sẽ có cảm giác như xem mấy phim của Chân Tử Đan vào tầm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000. . Còn rất nhiều điểm trừ khác để mình có thể kết luận là sẽ rất phí tiền nếu ra rạp xem phim này. ------------------------------------------------------ Uhm, mình không biết làm phim, cho mình làm mình đéch làm được như họ. Nhưng mình là người thụ hưởng và mình có quyền đưa ra ý kiến nếu món ăn tinh thần mình ăn đếch ngon. Bạn nào thích ý kiến thì tự động del face, tránh làm mất thời gian của mình.
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 09:36:03 +0000

Trending Topics



dy" style="min-height:30px;">
Spare Parts for Front Lower Suspension Arm 2P $2.40 51C00-08005

Recently Viewed Topics




© 2015