Sáng đi ra đường đã bị ngay một Bác già Quát mắng - TopicsExpress



          

Sáng đi ra đường đã bị ngay một Bác già Quát mắng ( lúc đấy còn chả biết hôm nay mùng 1 cơ) . Mặc dù Bác cũng đi chả đúng lề đúng lối gì sất, thôi cũng mong Bác thông cảm vì cháu còn có cái hẹn với cái Máy Bấm Tay! Mà hẹn gấp lắm rồi ý. Dạo này cứ mở mắt ra là mình lại nghĩ đến cái Máy Bấm Tay này và trong lúc lao như điên trên đường bỏ lại vô số lỗi và luật giao thông rơi vãi đằng sau, mình vẫn chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Không hiểu cái phát Minh kỳ diệu này ở đâu mà ra nhỉ? Tí phải hỏi chú Gúc Gồ một phát. Kỳ diệu là vì nó còn quan trọng hơn chồng, vợ, người yêu ấy chứ. Chồng, vợ, người yêu mà ngày mưa gió bão bùng, tinh thần mệt mỏi Ngọc thể bất an chả muốn động vào nhau cũng không sao, chứ cái Máy Bấm Tay này, ngày 2 lần đều như vắt Chanh, không động vào để nó Thank you một phát, thì ôi thôi hơi bị nhiều hệ lụy đấy. Vì cái vụ Thank you này, mà mình và các đồng nghiệp sẵn sàng quẳng Tài sản giữa đường giữa chợ, Phi thân vùn vụt chả màng đến mặt còn đang đeo khẩu Trang hay váy ngắn cỡ nào, chân dài nhảy vọt qua mặt chân ngắn và bà bầu, cốt được nghe tiếng Thank you êm ái vang lên. Cơ mặt sẽ giãn ra và quay lại tiếc thương cho các đồng nghiệp ko may mắn. Ấy vậy mà vào phút thứ 89, khi chỉ còn ít giây ngắn nghỉ thì nhiều khi nó lại trở chứng giận hờn vớ vẩn, điệp khúc " try again" đúng là thứ tra tấn thần kinh kiểu " cố thêm lần nữa đi", " bấm cho tử tế vào" ... Khéo nỗi tăng xông! Buổi sáng lượn quanh Văn phòng mà thấy mặt ai hầm hố hay như mất sổ gạo là biết ngay có sự vụ gì. Nếu có một list những việc muốn làm ngay lập tức thì việc đầu tiên đương nhiên là choảng cho cái Máy Bấm Tay này một phát vỡ tan tành. Đấy thấy chưa, vợ chồng người yêu mà điên quá có thể choảng nhau chứ choảng cái Máy Bấm Tay này thì chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Đến giờ này mình vẫn cho rằng cái phát Minh kỳ diệu này là thứ xuẩn ngốc nhất Trần đời. Trên tất cả, vì nó đang tạo ra căn bệnh tự kỷ ám thị khá là kinh sợ! :)))) ( post cho nó vui vào một trưa thứ 7 đói rã họng, các bạn đừng ném đá mình! )
Posted on: Sat, 05 Oct 2013 06:58:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015