Thực sự hnay mình cảm thấy buồn Ch của mình và - TopicsExpress



          

Thực sự hnay mình cảm thấy buồn Ch của mình và của ng khac nưa. Sao số c e mình nó lại thế đc nhi? Sống có ác! Có làm hại ai đâu ma sao hp, vui ve chỉ thoáng qua, đau buồn thì cứ ập đến! K bất ngờ nhưng khó chịu quá! K nên tin tưởng k nên nhìn vao những cái bên ngoài họ có, k nghe nhưng lời nói ngon ngọt của họ. Để đến khi họ thay đổi mình cũng dễ thay đổi. C cũng đã làm vậy! Nhung còn e, muốn thay đổi cũng khó lam!c thương e nhiều lắm! Dù chị cũng chẳng sung sướng hơn e tí nào. Phai hoc xa nhà khi mới 16 tuổi, phải tu chăm sóc bản thân, đi làm kiếm tiền để bme k phải lo cho mình. Lương k cao nhưng đủ để tự hào khi mình bỏ công sức của mình có đc, c mà có nhiều tiền thì ng chị nghĩ đến vẫn là e. Chi ma chang cho e đc thứ gì. Tiếc là chị k giỏi nhu ng ta, k có nhiều tiền k cho e đc những thứ mà c muốn! Hp là do e chọn. Dù có đúng hay sai thì c van ủng hộ vẫn luôn ở bên cạnh e. Nhung chi thấy buồn qua! Ch của chị chị đã giữ kín 1m chỉ biết thoi. Nhung e nói ch của e ra nua, lam chi k the nao chịu đc. Chị k xinh k duyen uh chi chap nhan. Chi c muốn ng khác tôn trọng c 1ti. Dung coi chị như diễn viên hài. Buồ thì mò đến chán thì bỏ đi. 1,2,3lan còn đc. Quá đáng quá chang ai chiu dc đâu.chị chẳng bjo khóc vì những ng làm chị buôn. C mong e cũng vậy. Cái gì đáng làm hay làm còn k thì thoi. dù gì cươi vẫn đẹp nhat mà. Mai c dua đi choi nhé! Hết buồn ngay e yêu!!:)))
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 16:03:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015