Với "thời gian"- mọi người đều có quyền bình - TopicsExpress



          

Với "thời gian"- mọi người đều có quyền bình đẳng;không có ranh giới, sự phân biệt về số phận, hoàn cảnh hay những điều kiện ràng buộc khác. Bạn có thể dành trong núi thời gian 24 tiếng đồng hồ/ ngày của mình chỉ để 8 tiếng làm việc theo Hợp đồng lao động, thời gian còn lại có thể gặp gỡ, tán gẫu với bè bạn ở các quán cà phê mọc lên như nấm ở hầu hết mỗi con đường trong phố; có thể vọc facebook mọi lúc, mọi nơi bằng những kiểu thở than, khoe dáng hay rủ rê, trêu chọc, thậm chí chỉ trích sở thích, cách hành xử của kẻ này, người kia... Mà như vậy cũng có thấm gì so với cái tập quán dường như ăn sâu vào phong cách người Việt ta khi đi ăn cỗ, cưới phải trễ hàng tiếng đồng hồ mới gọi là người văn minh, trễ máy bay vài tiếng đồng hồ hay huỷ chuyến phút chót chỉ cần thông báo gọn trong 2 từ " xin lỗi", các thủ tục hành chính phải tốn ít nhất từ 1 tuần đến cả tháng thì mọi sự vội vã, cẩn trọng vì " thời gian" là thứ khái niệm hoàn toàn xa xỉ! Thế mới biết, ở cái nơi mà hầu như không có sự phân biệt giữa ngày & đêm, mọi thứ đều vận hành 1 cách sít sao đến từng cây kim giây trên đồng hồ thì dù nguồn tài nguyên " rừng vàng, biển bạc" chưa hề có trong tự điển vẫn chẳng làm những con người như robot này nản chí dẫu hàng trăm, hàng ngàn con ong chăm chỉ kia chưa hề nghĩ mục tiêu sống, lý tưởng sống của họ là gì?! Băn khoăn... at Sumitomo real estate building in Shinjuku Tokyo
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 15:06:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015