chester United đã đánh mất đi sự đáng sợ tại Old - TopicsExpress



          

chester United đã đánh mất đi sự đáng sợ tại Old Trafford?2:31 19/11/2013 Xem thêm: Manchester United, M.U, Old Trafford (BongDa.vn) - Suốt những năm qua dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, Old Trafford luôn là một điểm đến bao trùm bóng đêm đối với các đội bóng tại Premier League hay bất kể đối thủ ở mọi giải đấu nào khác. Nhưng theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, ‘Nhà hát của những giấc mơ’ đang dần trở nên có ‘cảm tình’ hơn và không khí sợ hãi của các đội bóng dường như đã không còn tồn tại. >> Freddie Ljungberg: Những ngôi sao xấu rọi đường cho Arsenal tại Old Trafford >> Lindergaard đã sẵn sàng rời Old Trafford >> Robin Van Persie vẫn dưới bóng Ruud van Nistelrooy >> Van Persie ghi bàn, Man United hạ gục Arsenal tại Old Trafford Chúng ta nhớ rằng vào hai tuần trước, mặc dù thành tích đối đầu trong lịch sử đã chi ra rằng Old Trafford đích thị là một ‘miền đất chết’ đối với các Pháo thủ thành London khi mà họ đã để thua đến 11 trận đấu trong tổng số 14 gần nhất lần hành quân đến ‘Nhà hát của những giấc mơ’, lần cuối cùng mà Arsenal được tận hưởng cảm giác giành được 3 điểm tại đây đã là vào năm 2006. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Arsene Wenger đã rất vô cùng tự tin trước trận đấu khi được đánh giá cao hơn đối thủ và tiền vệ Mesut Oezil lại còn phát biểu rằng Arsenal đến Old Trafford để tận hưởng niềm vui chứ không hề ‘sợ hãi’ gì cả, nhưng cuối cùng kết quả thì như chúng ta đã được biết, các Pháo thủ đã nhận lấy trận thua thứ 12/15 trận gần nhất. Robin van Persie dứt điểm thành bàn kết liễu Arsenal tại Old Trafford. Ảnh: Internet. Dù rằng Arsenal đã phải nhận thất bại, nhưng thái độ và cảm giác của thầy trò HLV Arsene Wenger đó chính là điều được nói tới, ngay cả các fan hâm mộ cũng vậy, họ đã rất tự tin rằng đây sẽ là một chiến thắng cho đội bóng thành London. Và nếu như không có một trận đấu xuất thần trong khâu phòng ngự cũng như phút giây tỏa sáng cá nhân của Rooney và Robin van Persie thì biết đâu ‘Quỷ đỏ’ lại mới là đội thua thật. Đây là một điều hoàn toàn vô cùng ngạc nhiên, trong suốt nhưng năm qua mỗi khi các đội bóng phải hành quân đến Old Trafford, các cầu thủ của họ như run lên bần bật vì sợ hãi mỗi khi bước ra mặt sân huyền thoại đã chôn vùi biết bao nhiêu đối thủ sừng sỏ tại đây. Và vì thế rất khó để có thể rời ‘Nhà hát của sự chết chóc’ với một kết quả tích cực. Cựu đội trưởng Roy Keane của ‘Quỷ đỏ’ đã có một tuyên bố nổi tiếng rằng bất kể đội bóng nào đi qua đường hầm của ‘Nhà hát’, anh có thể cảm nhận thấy sự sợ hãi của họ và biết rằng họ có thể đã bị đánh bại ngay khi còn chưa đặt chân tới mặt sân cỏ. Các ngôi sao trước đây của M.U như Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo luôn hành hạ các hàng thủ đối phương một cách ‘dã man’ bằng tốc độ, kỹ thuật và bản năng sát thủ của mình trong một phần ba mặt sân còn lại bên phía đội khách. Tuy nhiên đó chỉ là quá khứ và hiện tại ‘Quỷ đỏ’ dưới sự dẫn dắt của David Moyes đang gặp những khó khăn để thiết lập lại nỗi sợ hãi này và thậm chí còn đang dần đánh mất khi mà các đối thủ của họ đang dần trở nên rất tự tin khi đặt chân tới ‘Nhà hát của những giấc mơ’. Các nhà vô địch Premier League mới chỉ thắng ba trận khi được thi đấu trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Trong khi đó đã bị Chelsea và Southampton cầm hòa. Đáng chú ý nhất đó là thất bại gây sốc với tỷ số 1-2 trước West Brom. Đó là chúng ta còn chưa kể đến chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Stoke City ở khoảng thời gian cuối cùng cùng của trận đấu. Điều này chỉ ra rằng hiện tại các đối thủ đến với Old Trafford đã xuất hiện tham vọng tấn công và thể hiện ý chí quyết tâm giành được 3 điểm chứ không còn là một sự sợ hãi gì nữa cả. Old Trafford: Nỗi sợ hãi đã bị xua tan? Ảnh: Internet. Khi được hỏi về đề tài này, ngôi sao chạy cánh của Manchester United và Bồ Đào Nha, tiền vệ Nani đã phát biểu với tờ Daily Star: “Có vẻ như các đội bóng đã tự tin hơn khi họ đến thi đấu tại Old Trafford với chúng tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thay đổi điều đó bởi vì vào thời điểm này chúng tôi đang thi đấu mà không cần bất kể sự tự tin nào cả.” Nói như vậy thì ngay cả các cầu thủ của M.U cũng đã có cảm giác Old Trafford không còn là chỗ dựa tinh thần quá lớn của họ hơn là sự cố gắng và quyết tâm cao độ. Nếu đây là sự thật thì chắc chắn rằng M.U vô tình đã đánh mất khá nhiều lợi thế tinh thần ở cuộc đua mùa giải năm nay. Tuy nhiên chặng đường còn lại là rất dài và vẫn còn rất nhiều cơ hội để HLV David Moyes tiếp tục đem lại nỗi sợ hãi trở lại Old Trafford. >> Freddie Ljungberg: Những ngôi sao xấu rọi đường cho Arsenal tại Old Trafford >> Lindergaard đã sẵn sàng rời Old Trafford >> Robin Van Persie vẫn dưới bóng Ruud van Nistelrooy >> Van Persie ghi bàn, Man United hạ gục Arsenal tại Old Trafford Anh Trường - BongDa.vn
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 02:27:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015