mưa, và nắng! .. khi bé, ngây thơ, yêu mưa! vì mưa - TopicsExpress



          

mưa, và nắng! .. khi bé, ngây thơ, yêu mưa! vì mưa mát, tắm vui! bóng mưa đẹp, tiếng mưa rộn rã .. lớn tý, vu vơ, vẫn yêu mưa! vì mưa mang ai đến, dáng ai xinh, giọng ai thật ngọt .. và rồi, yêu mưa nhiều hơn! vì mưa vui, mưa buồn, mưa kỷ niệm .. mưa phùn sớm, dịu và nhẹ, mát lạnh tâm hồn, ngày vui .. mưa rào trưa, xua đi cái nóng, ấm nồng ngày mưa .. mưa chiều tầm tã, ừ thì chỉ lạnh, khi chung đường, như người lạ, chẳng ôm .. mưa đêm nặng hạt, gió rít, rớt qua ánh đèn, lấp lánh, nhớ thật nhiều .. lòng buồn hiu .. .. mưa từ ngàn xưa vẫn vậy .. chẳng thay đổi gì .. chỉ có ta - người cảm nhận .. là đổi thay nghĩ suy .. dù mưa có lạnh, hay buốt giá .. dù mưa có ấm, hay mặn nồng .. vẫn yêu mưa! mọi người, ai cũng yêu mưa! .. nhưng, đánh mất một điều .. lý do để yêu mưa, là bởi vì nắng! bởi nắng, làm ta biết yêu mưa .. bởi nắng, chói chang .. bởi mưa, dịu dàng .. bởi nắng, khô khan .. bởi mưa, ngọt ngào .. bởi nắng làm ta khát khao .. ngày mưa .. bởi nắng buổi trưa, làm ta chán ghét .. bởi nắng, đen da, cháy khét .. ( =]] ) .. bởi anh sinh ra, là để làm nắng! chẳng phải là một ai đó khác, chỉ là anh thôi! bởi chẳng ai, đóng vai phản diện, tốt hơn anh cả! bởi cuộc sống cần công bằng, anh sẽ là người chấp nhận bất công! bởi cuộc sống cần yêu thương, anh sẽ là người chấp nhận ghét bỏ! bởi vì anh hiểu rõ, cái gọi là nỗi đau .. nên chẳng sao, anh chấp nhận được, sẽ chẳng có ai trên đời này, làm tốt hơn anh đâu! vì anh, Quen rồi! vì anh, là nắng .. vì nắng, chói chang .. vì nắng, tỏa sáng .. vì nắng, bàng hoàng .. vì nắng, yêu mưa .. vì em, là mưa .. vì mưa, không bao giờ là của nắng .. vì đắng cay, nhưng không bao giờ là thừa thải! một chút nhớ thương, một chút giận hờn, một chút quan tâm, một chút lạnh nhạt, một chút vu vơ, một chút hững hờ, một chút nữa, một chút nữa thôi, cũng đủ để yêu rồi .. một chút nhỏ nhoi, vẫn luôn có ý nghĩa của nó! .. anh thích em rồi đó .. nhưng chỉ một chút thôi! vì anh, là nắng .. một chút cũng đủ để ấm áp .. một chút cũng chẳng thể dịu dàng .. nhiều hơn một chút, thì cũng vẫn khô khan .. vì anh, là nắng .. em sẽ chạy trốn anh, tìm nơi bóng râm .. vì anh, là nắng .. em sẽ ghét bỏ anh, và yêu trời mát .. vì anh, là nắng, anh sẽ yêu mưa .. vội vàng .. vì mưa mát, tắm vui, bóng mưa đẹp, tiếng mưa rộn rã .. vì anh, sinh ra là để yêu mưa ^^! vì mưa, luôn đẹp, như nó vẫn thế .. -- vì em, anh viết status này, điều mà rất lâu rồi, anh không thể .. mp3.zing.vn/bai-hat/Kiss-The-Rain-MasterT/ZWZE9WCU.html
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 19:00:20 +0000

Trending Topics



x;">
Signed Roberto Luongo Photo - Jaroslav Halak St. Louis Blues 8 x
CONDO + DORM + HOTEL = Investment + Habambuhay na Hanapbuhay Para
GRATIS !!! LISTA DE CONTATOS COM 1.000.000 MILHÃO E-AMILS MMN +
Horacio Hernández Castillo ha compartido el siguiente enlace y ha

Recently Viewed Topics




© 2015