ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA HOTTEEN ĂN CHẶN TIỀN – - TopicsExpress



          

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA HOTTEEN ĂN CHẶN TIỀN – CHÂU BUNBIE ( Châu có râu ) - Mẫu giáo với cấp 1 : thôi next mẹ đi, chắc hồi đó còn “ ngây thơ “ chán hí hí - Cấp 2: học trường Sào Nam hầu như bị gần hết cả lớp tẩy chay ( bá đạo vl ) còn nguyên nhân thì vô số kể như mượn tiền không trả, mượn đồ im lun ..vv..v… - Cấp 3: học trường Phan Châu Trinh và chính thức trở thành “ hotteen “ tại đây ( gê gớm vl ), theo lời em Châu tự kể với bạn bè và mấy đứa em thì ẻm là cán bộ lớp và rất có up quyền .Nhiều lần bị các bạn nữ hù dọa đánh và đòi xé áo dài .Nhiều lần bị dám thị nhắc nhở vì đi học nhuộm tóc nhưng do làm bên đoàn trường, mở cái miệng ra là ngọt vl ra, xà đẹo xà đẹo nên cũng được mấy bác giám thi châm chước :v (điếm vcl) .Có thời gian bỏ đi theo a nào bỏ nhà ra đi cà nhà đi tìm quá trời ko thấy . Bỏ đi học múa múa đc bấy lâu mở lớp. Blah blah . Thi hotviteen gì đó,blab lbla - Đến nay : .Tưởng thành siêu sao rồi nên cãi lời bố mẹ không chịu thi đại học để ở nhà múa sướng hơn ( đm có thi cũng rớt à ), ở trong nhà toàn gây với chửi lôn nên thành ra ẻm quyết định bỏ nhà ra ở riêng ( ngầu vl ) . Phụ bán trái cây cho mẹ từ 2 3 h sang đến 7h sang mẹ cho tiền trang trải cuộc sống khó khan ( khổ vl chưa nợ :3 ) sau đó tiếp tục gây lôn với má :-/ ( gây hoài :w ) cái thành ra má cho nghỉ bán trái cây lun hí hí bị đói và khủng hoảng kinh tế ( điều tất yếu ) . Cùng với một số đứa nhỏ nhờ cù cưa quen biết như Rôn Ngoan hiền , Đỗ Đạt Thành, KinHocus đứng ra chung vốn mở RIA quán với số vốn ban đầu 750k/ng . Tính gian và điếm trỗi dậy mạnh mẽ, liên tiếp thực hiện nhiều hành vi ăn chặn, giấu giếm tiền bạc, cất xén bớt , khi bị mấy đứa em phát hiện thì xoắn vkl ra Vd: đi bán thì mang 50k lẻ, mà hẹn người khác đến trả nợ mấy trăm ( thế tiền đéo đâu ra thế nhờ hí hí ) thường xuyên hay đi wc trong lúc bán, tất nhiên đi thì mang theo bịch tiền lun, éo ai bik mất mát gì cả đâu, tha hồ lấy bớt ít đồng bỏ vào underwear ( >< ) Gặp thằng bồ Lê Phú Thi trong lúc bán thì dúi dúi cl gì vào tay í, để thằng rôn bắt thấy được cơ mà sợ qá éo dám nói gì ( ngang tàn vl ) Tiền bạc sổ sách thì không công khai, ghi láu mấy chữ trong sổ để tự mình hiểu rồi đem về nhà ủ lun Công thì ai cũng làm, tiền chung bằng nhau mà làm như bà chủ, chởi bới om xòm ( tất nhiên là lúc khách vắng hí hí – gian vờ lờ ) . Khi mấy đứa nhỏ qá ức chế về hành vi qá lộ liệu thì em Châu xoắn vkl ra đòi cho mấy em nghỉ việc và trả lại vốn . Trả vốn thôi chứ đéo trả tiền công tụi nó bán bun lặn lội ( ác vkl ) . Vốn 750k, trả chừng 600k với lí do hồi lâu dắt về quê chơi rồi, chị trừ tiền lúc ở quê í ( hí hí cũng khôn vl ) . Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng hiền nên im im chỉ dám chửi sau lưng thôi, uất ức ai nấy tự biết ( tội vkl :’( Đã thế còn đến nhà ĐỖ ĐẠT THÀNH chửi bới um xùm với mẹ bạn Thành, than khổ, than than clm , nói đủ thứ chuyện trên đời, chế đủ thứ chuyện :-/ . Lên FB kêu gọi Lê Phú Thi – người tình trăm năm, cả 2 kêu gọi bạn bè đồ viết stt nói phong long, vào BMT ùm bà làng đủ thứ các kiểu – nói giọng đạo đức ( dkm chứ đạo đưc cl gì ở đây ) * Mọi thông tin trên được thu thập từ hơn 10 người quen biết và bị CHâu BunBie sỏ mũi :-/ BMT xét thấy mức độ sự việc khá nghiêm trọng và cần được xử lí nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật .. Mong mọi người đọc với một thái độ chân thành và share nhau bài viết này để nhiều người hơn có thể biết đến nó và tránh xa được mối nguy hiểm rình rập hí hí :* Tạm biệt các bạn ạ !!! -DKU-
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 03:33:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015